HLV Falko Goetz: "Tôi chưa biết tương lai của mình…"

ANTĐ - Việc không đạt được mục tiêu đề ra là vào chung kết SEA Games khiến cho tương lai của HLV người Đức với bóng đá Việt Nam đang rất bấp bênh. Ông đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn với PV An ninh Thủ đô vào chiều nay.

- PV: Ông và toàn đội đã nguôi ngoai nỗi buồn sau trận thua ở bán kết?

- HLV Goetz: Tất nhiên là vẫn còn buồn. Đó thật sự là điều không dễ để nguôi ngoai ngay lập tức. Không phủ nhận đội chủ nhà chơi tốt, nhưng công bằng mà nói, trong 2 bàn thua, U23 Việt Nam đã không may mắn khi bóng đổi hướng khiến thủ môn không thể cản phá. Tất cả đã thi đấu hết mình nhưng kết quả lại không như mong muốn. Ở thời điểm này, không dễ động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi họ đã rất thất vọng vì mục tiêu của chúng tôi đề ra ban đầu là trận chung kết.

- Nhiều người cho rằng, ông không tạo được dấu ấn nào lên đội tuyển, phải chăng do thời gian chưa đủ?

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi bắt đầu làm việc với VFF từ tháng 6, vậy là cũng gần nửa năm rồi. Hơn nữa, tôi cũng đã làm việc cùng đội tuyển quốc gia. Trong 2 tháng chuẩn bị cho SEA Games cùng các cầu thủ trẻ, tôi đã làm những gì tốt nhất có thể cho họ. Dù sao, nếu có thời gian chuẩn bị lâu hơn, tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn.

- VFF đã rất tin tưởng và giao chỉ tiêu vào chung kết cho ông. Bây giờ, khi chúng ta không thể đạt được điều đó, ông nghĩ thế nào về khả năng tiếp tục ở lại của mình?

- Lúc này, tôi vẫn đang còn hợp đồng và tôi sẽ vẫn làm công việc của mình. Còn tương lai sau đó ra sao tôi chưa biết. Sau khi trở về Việt Nam, tôi sẽ ngồi lại với VFF và có những phân tích cụ thể về SEA Games. Tình hình như thế nào thì sau đó các bạn sẽ biết.

 - Trận tranh HCĐ hôm nay liệu có còn ý nghĩa và khơi gợi được tinh thần quyết thắng từ ông và các cầu thủ?

 - Bỏ cuộc lúc này chẳng khác nào thừa nhận sự kém cỏi tuyệt đối. Tôi không bao giờ cho phép mình và các học trò bỏ cuộc. Dù gì, chúng tôi vẫn còn cơ hội để không ra về tay trắng. Trước khi SEA Games diễn ra, không ai nói đến Myanmar, nhưng họ đã có một giải đấu thành công và vào đến bán kết. Thật khó đánh bại họ nếu các cầu thủ của tôi không có sự tập trung cao nhất. Tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu cởi mở, đẹp mắt.

- Nhưng dù có giành HCĐ, người hâm mộ vẫn không khỏi thất vọng vì đội U23, ông muốn nói gì với họ lúc này?

- Hơn lúc nào hết, tôi muốn dành những lời cảm ơn về sự quan tâm, cũng như những lời xin lỗi chân thành nhất tới người hâm mộ. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu hết sức mình, như các bạn đã thấy. Chúng tôi tôn trọng các CĐV, tôn trọng giới truyền thông và làm việc cật lực, nhưng lại không có kết quả như mong muốn. Đó là chuyện bình thường trong bóng đá và chắc chắn chúng tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu rời SEA Games.

- Xin cảm ơn ông!