- Cảnh sát cơ động giúp nhân dân sửa nhà, dọn đường sau bão số 13
- Hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an tại thành phố Huế những ngày sau lũ
Ngay khi nhận được thông tin, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đội mưa khẩn trương tiến vào vùng lũ. Họ đã thiết lập một "cây cầu người" giữa dòng nước lũ để đưa người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm. Những cụ già được cõng qua dòng nước sâu, trẻ nhỏ được bế gọn vào lòng; từng túi đồ, từng vật dụng thiết yếu được lực lượng Công an giúp người dân chuyển đến nơi an toàn.
![]() |
Các chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tiến vào vùng lũ trong đêm 18-11 |
![]() |
Công an tỉnh Đắk Lắk thiết lập một "cây cầu người" giữa dòng nước lũ để đưa người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm |
Cũng trong tối 18-11, tại thôn Yang Hanh, xã Yang Mao, mưa lũ khiến hai khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp chính quyền địa phương xuyên đêm tiếp cận hiện trường. Sau nhiều giờ ngâm mình trong nước, vượt lũ, lực lượng cứu hộ đã đưa 180 người ra khỏi vùng nguy hiểm.
![]() |
Công tác cứu hộ diễn ra trong đêm |
Giữa màn đêm mưa lạnh, các chiến sĩ vẫn miệt mài hỗ trợ người dân với mục tiêu duy nhất: bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Hình ảnh các chiến sĩ công an ngâm mình trong dòng nước lạnh, băng qua những điểm sạt lở, kiên nhẫn dìu từng người dân ra khỏi vùng lũ… đã làm ấm lòng cả những ai chứng kiến.
![]() |
Hình ảnh người chiến sĩ công an là điểm tựa vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân |
![]() |
Các chiến sĩ mở lối an toàn giữa đêm lũ |
Một đêm dài vất vả, nhưng tinh thần quả cảm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk lại tiếp tục được nhắc nhớ. Trong gian khó, hình ảnh người chiến sĩ công an càng tỏa sáng - là điểm tựa vững chắc, là lực lượng xung kích luôn sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ an toàn cho cuộc sống bình yên của người dân.




