Hình ảnh diễn viên Phương Oanh mang bụng bầu song sinh lên dàn diễn thời trang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bà xã của Shark Bình đang mang bầu song thai ở tháng thứ 5, bất ngờ xuất hiện trong một show diễn thời trang. Cô được bố trí ngồi trên xe kéo như hình ảnh nữ quý tộc thời xưa trong bộ áo dài có tông màu đỏ rực rỡ.

Từ lúc kết hôn và thông báo tin vui sắp làm mẹ, đây là lần hiếm hoi Phương Oanh xuất hiện trong một sự kiện showbiz. Dù mang song thai, tăng cân khá nhiều nhưng vóc dáng của Phương Oanh vẫn khá gọn gàng. Ngồi trên xe kéo, cô liên tục mỉm cười và vẫy tay chào mọi người. Khi vợ diễn thời trang, Shark Bình ngồi ở hàng ghế của chương trình theo dõi và không quên cổ vũ vợ.

Phương Oanh cho biết, cô nhận lời trình diễn trong chương trình vì mối quan hệ thân thiết với Hoa hậu Ngọc Hân, đồng thời ghi dấu kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình làm mẹ. Xuất thân từ công việc người mẫu nên cô không còn xa lạ với sàn catwalk, từng làm "vơ đét" cho nhiều chương trình nhưng đây là lần đầu tiên cô trình diễn với bụng bầu nên rất xúc động.

"Lần đầu catwalk khi có hai con trong bụng, tôi vừa thấy hồi hộp vừa xúc động. Tôi đã luyện tập, chuẩn bị rất kỹ để cùng các con tỏa sáng. Đây là kỷ niệm đẹp, gắn với hành trình bầu bí để tôi kể cho các con sau này." - Phương Oanh tâm sự.

Về phần mình, Ngọc Hân chia sẻ thêm, cô và Phương Oanh là hai người bạn cùng tuổi, thân thiết nhiều năm qua. Khi đang tìm kiếm gương mặt "vơ đét" cho bộ sưu tập, cô nghĩ ngay đến diễn viên “Hương vị tình thân" bởi bộ sưu tập lần này mang thông điệp về sự may mắn, yên ấm cho năm mới, rất phù hợp với sự viên mãn trong cuộc sống của Phương Oanh. Sang năm 2024, tổ ấm của Phương Oanh và Shark Bình sẽ có thêm hai thành viên mới - hai em bé tuổi Rồng.

Được biết, chương trình nghệ thuật kể trên có chủ đề "Nơi tôi sinh ra", được tổ chức ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trong đêm diễn này, Ngọc Hân là một trong 17 nhà thiết thế, thương hiệu áo dài tham gia giới thiệu bộ sưu tập riêng. Với mục đích tôn vinh nét đẹp của áo dài cùng văn hóa truyền thống Việt Nam trong dịp Tết, Ngọc Hân mang tới chương trình bộ sưu tập áo dài có chủ đề về tranh Kim Hoàng, dòng tranh dân gian từng thất truyền một thời gian dài và hiện tại được các nghệ nhân phục dựng.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tạo cho bộ sưu tập mới, Ngọc Hân nói, cô tình cờ biết đến dòng tranh Kim Hoàng trong dịp ghé thăm đình Kim Ngân (Hàng Bạc, Hà Nội) vào dịp Tết năm ngoái.

“Đó là lần đầu tiên tôi được ngắm dòng tranh này. Khi được mọi người kể về lịch sử của dòng tranh và quá trình phục dựng sau thời gian dài bị thất truyền, tôi đã ấp ủ ý định sẽ góp một chút công sức của mình vào việc giới thiệu đến công chúng ở trong nước, quốc tế để lưu giữ những nét đẹp văn hóa xưa." - người đẹp cho biết.

Kim Hoàng là một dòng tranh được thành vào nửa sau thế kỷ 18 từ hai làng Kim Bảng và Hoàng Bảng hợp lại, sau này được gọi là Kim Hoàng. Chủ đề của tranh rất gần gũi với đời thường, cụ thể là tranh lợn, gà, nông thôn Bắc Bộ… Tranh được vẽ trên nền giấy màu đỏ nên còn có tên gọi là tranh đỏ. Người dân thường mua tranh, trao tranh vào dịp Tết với mong muốn cầu cho phúc lộc đầy nhà. Vào năm 1915, sau những trận lũ cuốn và nạn mất mùa, đói kém, dòng tranh này dần suy thoái và mất hẳn sau năm 1945. Đến năm 2015, dòng tranh đỏ được khôi phục lại nhờ tâm huyết của nghệ nhân Đào Đình Chung, một người con của làng Kim Hoàng và cũng là người thừa thế duy nhất của dòng tranh dân gian này.

Trong quá trình thực hiện bộ sưu tập áo dài từ cảm hứng về tranh Kim Hoàng, Ngọc Hân gặp khá nhiều khó khăn bởi tranh Kim Hoàng là sự kết hợp giữa in, tô màu, vẽ một cách khéo léo để tạo nên một tác phẩm tranh uyển uyển nhưng đường nét dứt khoát. Hơn nữa, chủ đề của dòng tranh rất phong phú nên việc in tranh lên áo dài cũng đòi hỏi nhiều lần thử trên các chất liệu vải khác nhau mới không bị lỗi. Nàng hậu đã nhờ đến sự tư vấn của các nghệ nhân để đưa bức tranh về rồng, phượng, cá chép hóa rồng, mã giám mang ngựa quý tặng quan… lên tà áo truyền thống.

Bộ sưu tập áo dài tranh Kim Hoàng được trình diễn trong chương trình “Nơi tôi sinh ra" gồm 20 mẫu dành cho cả người lớn và trẻ em. Trên các chất liệu quen thuộc như lụa, tafta, đũi...Ngọc Hân sáng tạo các phom áo truyền thống thắt eo hay dáng suông để phù hợp với nhịp sống hiện đại và nhu cầu thẩm mỹ của phái đẹp mặc dịp Tết. Nhờ kỹ thuật in 3D, dập nhăn cùng các tông màu rực rỡ từ tranh Kim Hoàng, mỗi thiết kế đều giúp người mặc trở nên duyên dáng và nổi bật khi dạo phố, du xuân. Để các thiết kế thêm độc đáo khi lên sàn catwalk, Ngọc Hân còn thiết kế thêm phụ kiện túi xách tay bằng chất liệu cói, được đan thủ công riêng.

Sau chương trình, Ngọc Hân cho biết cô dự định mang bộ sưu tập này sang Fukuoka (Nhật Bản) trình diễn trong một sự kiện do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tổ chức vào ngày 20-1-2024 dành cho cộng đồng người Việt.

Một số hình ảnh trong đêm diễn: