"Hiệp sĩ nước Anh" bị tố loạn dâm

ANTĐ - Tưởng rằng đã “mồ yên mả đẹp” hơn một năm nay trong sự thương nhớ và kính trọng của rất nhiều người dân nước Anh, thì mới đây cố hiệp sĩ nước Anh là Jimmy Savile lại bị cáo buộc là đã xâm hại rất nhiều cô gái, trong đó đa phần là nữ sinh nhỏ tuổi.

Người nghệ sĩ hoạt động từ thiện không mệt mỏi và đỉnh cao sự nghiệp

Vì những đóng góp trong làng nghệ sĩ, cùng với những hoạt động từ thiện rộng khắp, tạo được ảnh hưởng cả với chính giới mà MC nổi tiếng, Jimmy Savile được nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tặng tước hiệu “Hiệp sĩ nước Anh” vào năm 1990.

Những năm 60-70, đài BBC của Anh quốc coi Jimmy là “con gà đẻ trứng vàng” bởi sức hút của ông trên mỗi lần phát sóng. 2 chương trình đình đám khi đó là Top of the Pops  (bảng xếp hạng các ca khúc dẫn đầu trong tuần) và “Jim’ll fix it” (tạm dịch: Jim giải quyết được), luôn được đón nhận không chỉ trong phạm vi nước Anh.

Tuy nhiên, theo thông tin mới đây, trường nữ sinh Duncroft khi đó “may mắn” được Jimmy thường xuyên đến làm từ thiện, thậm chí nếu có cô bé nào được ông ta để mắt tới, sẽ được tặng vé đến xem buổi biểu diễn, sau đó còn bị ông ta lôi vào phòng thay đồ…

Jimmy Savile được nữ hoàng Anh Elizabeth II
phong tặng tước hiệu “Hiệp sĩ nước Anh” vào năm 1990

Thậm chí chiếc xe Rolls-Royce của Jimmy đã từng “chứng kiến” không biết bao lần, ông ta kéo các cô nữ sinh vào đó, hạ kính xe rồi cưỡng hiếp họ.

Sự việc đã trải qua rất lâu, đến nay rất nhiều nạn nhân mới đủ can đảm tố cáo và con số người bị hại lên tới gần 40 người. Nguyên nhân của sự chậm trễ này được mọi người hiểu rằng khi đó sự nổi tiếng, các mối quan hệ rộng khắp tạo nên quyền lực vô hình cho Jimmy che đậy được hành vi xấu xa của mình.

Sự việc nghiêm trọng đến mức chính Thủ tướng Anh đã lên tiếng yêu cầu cảnh sát làm rõ sự việc này, và giám đốc đài BBC, ông George Entwistle cũng nói rằng sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng làm sáng tỏ chuyện này.

Nếu những cáo buộc này là sự thật, đài BBC có thể sẽ phải đối mặt với một “cơn bão truyền thông” lớn nhất từ trước tới nay. Và thậm chí hoàng gia Anh còn rất “mất mặt” bởi tước hiệu hiệp sĩ vốn rất cao quý.