'Hẹn ước' với người phụ nữ hơn 8 tuổi để kiếm chỗ nương náu trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vượt quãng đường hơn 1.000 km để trốn truy nã, Lò Văn Tý đã đưa lời ‘hẹn ước’ với người phụ nữ hơn 8 tuổi để kiếm chỗ nương náu.

Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam truy bắt thành công đối tượng truy nã Lò Văn Tý (SN 1996) trú tại Bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ. Tý bị Cơ quan CSĐT - CAH Phong Thổ truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19-2-2023, Lò Văn Tý bị Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT - CAH Phong Thổ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lò Văn Tý.

Di lý Lò Văn Tý về huyện Phong Thổ, Lai Châu

Di lý Lò Văn Tý về huyện Phong Thổ, Lai Châu

Lợi dụng việc được tại ngoại, Tý đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau quá trình xác minh, ngày 30-10, Cơ quan CSĐT - CAH Phong Thổ đã ra Quyết định truy nã đối với Lò Văn Tý.

Tập trung truy xét theo dấu vết Lò Văn Tý, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, lực lượng công an nắm được nguồn tin gã trai này “dạt” đến huyện Phước Sơn theo các nhóm đào đãi vàng. Đáng chú ý, Tý có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ biệt danh “L Tây” quê ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Ngày 4-11, tổ công tác CAH Phong Thổ vượt gần 1.400km vào Quảng Nam phối hợp Công an huyện Phước Sơn truy bắt đối tượng. Với sự phối hợp giúp đỡ của Công an huyện Phước Sơn và Công an xã Phước Thành, ngày 6-11, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Tý khi đang ẩn náu tại nhà cô bồ “L Tây” tại thôn 2, xã Phước Thành.

Lò Văn Tý khai nhận do năm 2015 đã từng chấp hành 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, nên khi bị bắt vì tàng trữ ma túy, Tý sợ phải đi tù. Tý đã theo chân nhóm “vàng tặc” trốn vào vùng Phước Sơn, Quảng Nam.

Trong quá trình đi đãi vàng thuê cho các nhóm “vàng tặc” luôn phải tìm trốn tránh cơ quan chức năng, nên đã tìm cách làm quen, tán tỉnh cô Hồ Thị C (SN 1988) có biệt danh “L Tây”. Mặc dù biết cô C hơn mình 8 tuổi và đã trải qua 2 đời chồng, có 4 đứa con nhưng Tý vẫn hẹn ước sẽ “nên duyên vợ chồng” với C để có nơi nương náu, ẩn thân an toàn, lâu dài.

Hiện Lò Văn Tý đã được di lý về CAH Phong Thổ để xử lý theo quy định của pháp luật.