Hé lộ vai trò của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tại Sao Nhập Ngũ 2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Tối 13/8, Sao Nhập Ngũ 2025 tiếp tục công chiếu tập 2 với tên gọi “Khi đôi chân còn bước", mang đến những trận thi đấu kịch tính

Không còn đơn thuần là một format truyền hình thực tế, Sao Nhập Ngũ 2025 được thiết kế như một bản huấn luyện quân sự thực thụ – nơi từng nhân vật phải bước qua 4 giai đoạn chuyển hóa tương ứng với từng chủ đề: Đối mặt với giới hạn bản thân - Rèn luyện sức mạnh chiến thuật - Lý tưởng phục vụ nhân dân - Và cuối cùng là trả lời tiếng gọi lớn nhất: Khi Tổ quốc gọi tên.

4 chặng, 7 ngày, mỗi ngày là một lát cắt trưởng thành - được dẫn dắt và kết nối như một hành trình biến đổi liên tục từ cá nhân thành tập thể, từ nghệ sĩ thành chiến sĩ.

Bữa cơm đầu tiên tại đơn vị

Bữa cơm đầu tiên tại đơn vị

Hoạt động đầu tiên của buổi chiều ngày đầu tiên là hội thao kéo co 4 góc kết hợp lắp súng STV 380. Ở nội dung này, 16 chiến sĩ mới được chia thành 8 đội, mỗi đội 2 thành viên. Thi đấu vòng loại – chung kết theo thể lệ nam đấu với nam, nữ đấu với nữ.

Minh Tú xung phong cõng Lan Ngọc xuống nhà ăn, mặc dù “quá trình” không được… thuận lợi cho lắm.
Minh Tú xung phong cõng Lan Ngọc xuống nhà ăn, mặc dù “quá trình” không được… thuận lợi cho lắm.

Đại úy Lưu Quang Nhất - Phó Đại đội trưởng chia sẻ, ý nghĩa, mục tiêu của hoạt động này không chỉ rèn luyện về kỹ năng, mà còn là thử thách toàn diện về thể lực, chiến thuật và tinh thần tập thể.

Bữa cơm đủ đầy với nem rán, thịt xào, đậu sốt và rau luộc nhanh chóng khiến phòng ăn trở nên rôm rả
Bữa cơm đủ đầy với nem rán, thịt xào, đậu sốt và rau luộc nhanh chóng khiến phòng ăn trở nên rôm rả

Thử thách diễn ra trên địa hình hình chữ nhật với bốn thùng phi đặt ở bốn góc, mỗi góc bố trí một bộ phận của súng. Trong thời gian thi đấu, đội nào giành được hộp tiếp đạn và lắp thành công vào thân súng sẽ giành chiến thắng.

Thực tế, đây không phải là nội dung mới trong Sao Nhập Ngũ, nhưng với các chiến sĩ năm nay thì đều là lần đầu tiên trải nghiệm. Do đó, bên cạnh một chút hồi hộp, các chiến sĩ lập tức “nhập cuộc” với tinh thần đồng đội là trên hết. Những màn tranh tài gay cấn, các cú lội ngược dòng đầy bất ngờ, cùng khoảnh khắc chiến thắng thuyết phục đã khiến không khí thao trường rộn ràng.

Hoạt động đầu tiên của buổi chiều ngày đầu tiên là hội thao kéo co 4 góc kết hợp lắp súng STV 380

Hoạt động đầu tiên của buổi chiều ngày đầu tiên là hội thao kéo co 4 góc kết hợp lắp súng STV 380

Vòng đấu nữ mở màn bằng cuộc chạm trán giữa đội Đại Đại (Diệu Nhi – Hậu Hoàng) và đội X (LyLy – Linh Ngọc Đàm). Ngay từ những giây đầu, sức kéo mạnh mẽ của Diệu Nhi khiến đối thủ ngã lệch và mất thế. Tuy nhiên, LyLy và Linh Ngọc Đàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng để giành lại thế trận, giúp Linh hoàn tất thao tác lắp súng và mang về chiến thắng.

Trận thứ hai, đội Chắc Thắng (Chi Pu – Lan Ngọc, Diệu Nhi hỗ trợ) đối đầu với đội Bước Chân Thần Tốc(Hoà Minzy – Minh Tú). Hòa Minzy xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn khi Minh Tú bất ngờ chấn thương chân và phải nhờ quân y can thiệp. Minh Tú chia sẻ: “Lúc đó em tưởng gãy chân”, dù đau đớn, cô vẫn cố giữ bình tĩnh để đồng đội yên tâm.

Chung kết nữ là cuộc so tài quyết liệt giữa Linh Ngọc Đàm và Hòa Minzy. Cả hai liên tục giằng co, đổi vai tấn công – phòng thủ, thậm chí kéo đổ cả thùng vật chất. Cuối cùng, Linh Ngọc Đàm vẫn giữ được cả hộp tiếp đạn và thân súng, khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục cho Đội X.

Ở vòng đấu nam, đội Tốc Độ (Độ Mixi – Anh Tú) mở màn gặp đội Đèn Trong Mưa (Tim – Hải Đăng Doo). Sau sự cố rơi hộp tiếp đạn của Hải Đăng Doo, chỉ huy đã yêu cầu dừng đấu và thực hiện lại. Trước sức mạnh của đội Đèn Trong Mưa, Anh Tú mất trụ ngã xuống, còn Độ Mixi ngậm ngùi xin dừng thi đấu vì trước đó anh bị lật cổ chân và chưa hồi phục hoàn toàn. Chiến thắng được trao cho Đèn Trong Mưa.

Trận kế tiếp, đội Chỉ Mình Anh (Huỳnh Anh – Thanh Duy) so tài cùng Đội 80 (Mạc Văn Khoa – Bình An). Một pha va chạm khiến Huỳnh Anh – Thanh Duy mất trụ, tạo cơ hội để Mạc Văn Khoa và Bình An giữ thế, hoàn tất nhiệm vụ và giành quyền vào chung kết.

Chung kết nam là cuộc chạm trán giữa Đội Đèn Trong Mưa (Tim – Hải Đăng Doo) và Đội 80 (Mạc Văn Khoa – Bình An). Ngay từ đầu, Hải Đăng Doo áp đảo hoàn toàn, trong khi Mạc Văn Khoa và Bình An dù dồn toàn lực vẫn không thể lay chuyển. Hải Đăng Doo nhanh chóng thu đủ vật chất và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian kỷ lục. Thế trận diễn ra nhanh đến mức Mạc Văn Khoa vẫn ngơ ngác tiếp tục thi đấu khi trận đã kết thúc, khép lại chiến thắng áp đảo cho Đội Đèn Trong Mưa.

Sao Nhập Ngũ 2025 đã đưa nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ lên ngày đầu tiên

Sao Nhập Ngũ 2025 đã đưa nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ lên ngày đầu tiên

Hưởng ứng không khí hào hùng từ lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - nơi hàng nghìn quân nhân bước đều tăm tắp, nghiêm trang thể hiện sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Sao Nhập Ngũ 2025 đã đưa nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ lên ngày đầu tiên.

Ít ai biết rằng, để có được những bước chân uy nghiêm ấy là cả một quá trình rèn luyện gian khổ, nơi từng động tác, nhịp chân và ánh mắt đều phải đồng nhất tuyệt đối. Đồng chí Phạm Quang Khải - Trung đội trưởng nhấn mạnh: “Duyệt binh, duyệt ngũ là để biểu thị sự hùng mạnh, trang nghiêm, thống nhất của đội chính quy để biểu dương lực lượng, mục đích là để tự tôn dân tộc.”

Dù là những gương mặt quen thuộc từng có kinh nghiệm từ mùa trước như Độ Mixi, Anh Tú, Tim, Huỳnh Anh và Hoà Minzy, nhưng khi bước vào buổi tập điều lệnh với động tác treo súng, đi đều, chào và thôi chào, họ vẫn lúng túng. Khi chỉ huy kiểm tra nội dung cơ bản, Hoà Minzy, Độ Mixi và Anh Tú lần lượt trả lời không chính xác. Trước tình huống này, Anh Tú đề xuất được tập chậm lại để ghi nhớ, và đề xuất nhanh chóng được chấp nhận, thay vì chấm điểm ngay, chỉ huy sẽ hướng dẫn chỉnh sửa trực tiếp trong khi hành động.

Khi Hòa Minzy và Chi Pu cùng thực hiện, Chi Pu bất ngờ được Trung đội trưởng khen làm tốt hơn. Hòa Minzy thì bị “chê”: “Đồng chí Hòa cá biệt đã được huấn luyện lần thứ 2 rồi vẫn chưa hình dung ra động tác đi nghiêng là như thế nào!”.

Các nghệ sĩ nhanh chóng nhận ra rằng việc “đi đều” hay “giữ súng” tưởng chừng đơn giản, nhưng khi thực sự bước vào hàng ngũ, từng chi tiết nhỏ như góc quay người, lực tay giữ súng hay bước chân đúng nhịp lại đòi hỏi sự tập trung và thể lực rất lớn. Chỉ một động tác sai cũng có thể phá vỡ sự đồng bộ của cả đội hình.

Hội thao “ke chân” cũng là phần khó nhất mà các chiến sĩ phải thực hiện. Độ Mixi, Mạc Văn Khoa, Thanh Duy… ai cũng phải nhăn nhó, gồng mình để đạt được thành tích tốt nhất. Kết quả chung cuộc như sau:

Ở đội nữ, Thùy Chi, Hòa Minzy, Lyly và Linh Ngọc Đàm đạt thành tích Giỏi với thời lượng trên 4 phút, Hậu Hoàng đạt thành tích Khá khi giữ được gần 2 phút, Diệu Nhi chỉ vừa đủ điểm đạt.

Trong tập 2, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện với vai trò “chiến sĩ cũ”, trực tiếp hướng dẫn hai nhân vật trải nghiệm là Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các nội dung tập luyện

Trong tập 2, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện với vai trò “chiến sĩ cũ”, trực tiếp hướng dẫn hai nhân vật trải nghiệm là Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các nội dung tập luyện

Ở đội nam, Bình An, Anh Tú và Thanh Duy đạt loại Giỏi với thời lượng hơn 4 phút, Hải Đăng Doo và Mạc Văn Khoa cũng đạt loại Giỏi nhưng thời lượng thấp hơn khoảng 10 - 20s, Huỳnh Anh đạt thành tích khá, Độ Mixi & Tim vừa đủ điểm Đạt.

Qua trải nghiệm này, các nghệ sĩ hiểu rõ hơn rằng đằng sau những hình ảnh diễu binh đẹp mắt là mồ hôi, kỷ luật thép và sự phối hợp hoàn hảo là những giá trị mà chỉ khi trực tiếp rèn luyện mới cảm nhận hết được.

Trong tập 2, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện với vai trò “chiến sĩ cũ”, trực tiếp hướng dẫn hai nhân vật trải nghiệm là Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các nội dung tập luyện, giống như những chiến sĩ khác của các đơn vị mà Sao Nhập Ngũ ghi hình ở các mùa trước đó.

Sự góp mặt của đồng chí Hiệp không chỉ mang đến hình ảnh người quân nhân chuẩn mực, giàu kinh nghiệm mà còn giúp các nhân vật trải nghiệm cảm nhận trọn vẹn quá trình huấn luyện nghiêm túc, kỷ luật và đầy tinh thần đồng đội, đúng với mục tiêu của chương trình trong việc tái hiện chân thực môi trường quân ngũ và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.