Hành trình thiên lý

(ANTĐ) - Một người đàn ông ở Sơn Đông, Trung Quốc vì mất con đã kiên trì đi tìm kiếm suốt 13 năm, tuy chưa tìm thấy con mình nhưng đã giúp cho 7 đứa trẻ bị lạc tìm về được với gia đình.

Hành trình thiên lý

(ANTĐ) - Một người đàn ông ở Sơn Đông, Trung Quốc vì mất con đã kiên trì đi tìm kiếm suốt 13 năm, tuy chưa tìm thấy con mình nhưng đã giúp cho 7 đứa trẻ bị lạc tìm về được với gia đình.

Quách Cương Đường trên hành trình tìm con
Quách Cương Đường trên hành trình tìm con

Quách Cương Đường hiện 40 tuổi. Năm 1997, đứa con trai 2 tuổi Quách Chấn bị bắt cóc, anh quyết định bỏ công việc đi khắp nơi tìm kiếm. Với chiếc xe máy chở theo một bao hàng thủ công, Cương Đường vừa đi vừa bán để lấy tiền tìm con. Bắc Kinh, Nam Kinh, Vũ Hán, Hồ Nam…, hơn 20 tỉnh thành anh đều đã đi qua.

Suốt quãng đường thiên lý, anh phải thay 8 chiếc xe máy, tiêu tốn hết hơn 300.000NDT nhưng vẫn chưa toại nguyện. Sau 13 năm, ngoài bức ảnh con trai, trong hành lý của Cương Đường còn có thêm gần 500 ảnh trẻ mất tích mà anh nhận dọc đường. “Bao nhiêu năm qua, tôi luôn cảm thấy chỉ cần mình cố gắng thêm một chút là có thể thấy con”, Cương Đường cho biết, “Tôi không từ bỏ việc tìm con, một mặt vì hy vọng tìm thấy nó, một mặt vì muốn hành động này sẽ được xã hội chú ý đến và cùng ngăn chặn nạn buôn bán trẻ em”.

G.V

(Theo Zaobao)