Hành trình “Nghĩa tình Công an Thủ đô - Vì bình yên cuộc sống”: Ngọn lửa sưởi ấm niềm tin và bảo vệ sự bình yên cho nhân dân

ANTD.VN - Giữa những ngày đông giá rét đầu năm 2026, khi Hà Nội đang hối hả chuẩn bị đón Xuân, một hành trình đặc biệt mang tên “Nghĩa tình Công an Thủ đô - Vì bình yên cuộc sống” đã lặng lẽ rời phố thị phồn hoa. Vượt qua hàng trăm cây số đèo dốc hiểm trở, những người chiến sĩ Công an Hà Nội đã mang theo hơi ấm, niềm tin và lời hứa về sự bình yên đến với những bản làng xa xôi nhất, nơi dấu chân bão lũ vẫn còn hằn in trên từng vách núi...

npk-1696.jpg
Vượt qua hàng trăm cây số đèo dốc hiểm trở, những người chiến sĩ Công an Hà Nội đã mang theo hơi ấm, niềm tin và lời hứa về sự bình yên đến với những bản làng xa xôi nhất ở Trạm Tấu (Lào Cai)

Mệnh lệnh từ trái tim

Toàn lực lượng Công an Thủ đô đang trong những ngày tổng lực thực hiện cao điểm thi đua “Ba Nhất”. Trong loạt hoạt động cụ thể được triển khai tới từng đơn vị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức Hành trình “Nghĩa tình Công an Thủ đô - Vì bình yên cuộc sống”. Đây không chỉ là khẩu hiệu đẹp, mà là sự cụ thể hóa phong trào thi đua đặc biệt với tiêu chí “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” mà Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội đã phát động.

Tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Mục tiêu của hành trình không đơn thuần là từ thiện, mà là khát vọng được sẻ chia, giúp đỡ người yếu thế, nâng bước các em học sinh khó khăn đến trường, cũng là để củng cố niềm tin vào thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Hành trình được triển khai từ nay đến hết tháng 3/2026, tập trung ưu tiên hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai trong năm 2025. Địa bàn hỗ trợ bao gồm các xã thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh chịu ảnh hưởng bão lũ như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, qua đó củng cố niềm tin và thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

20-1.jpg
Công an Thủ đô tặng quà người yếu thế ở xã Trạm Tấu
npk-0119.jpg
Công an Thủ đô thăm hỏi những cụ cao tuổi

Đối tượng thụ hưởng chính là những người dân chịu ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, gia đình chính sách, người già neo đơn và thanh - thiếu nhi yếu thế.

Chương trình còn hướng tới hỗ trợ chính quyền cơ sở và lực lượng Công an xã tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, thể hiện sự sẻ chia tình đồng chí, nghĩa đồng bào…

Từ trụ sở CATP, 4h sáng ngày 8-1, những chuyến xe chở nặng nghĩa tình bắt đầu lăn bánh, hướng về các địa phương khó khăn nhất. Hành trình “Vì bình yên cuộc sống” đầu tiên đến với tỉnh Lào Cai. Tiếp sau đó là những chuyến đi nghĩa tình tới Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Trị hay Tây Nguyên.

Chúng tôi theo chân đoàn công tác của Công an Hà Nội cùng đơn vị đồng hành là Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đến với Trạm Tấu (Lào Cai) trong những ngày đầu năm 2026. Nhiệt độ ngoài trời giảm sâu xuống dưới 10 độ C, sương mù giăng mắc khắp lối đi, cái lạnh vùng cao như những mũi kim châm vào da thịt.

Điểm trường mầm non Tống Trong nằm biệt lập trên đỉnh núi, muốn đến nơi phải vượt qua con dốc đứng dài hơn 1km đường đất. Con đường này vốn là thử thách khắc nghiệt ngay cả với những người bản địa quen đi rừng, huống chi là những vị khách đến từ đồng bằng.

Thế nhưng, chính tại con dốc hun hút gió ấy, hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô lại bừng sáng lên một vẻ đẹp giản dị. Không ai bảo ai, các anh, các chị thay phiên nhau vác từng bao tải áo ấm, từng thùng chăn bông, từng chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai, leo bộ vượt dốc. Những giọt mồ hôi rơi xuống giữa cái lạnh cắt da, những hơi thở dốc hòa vào sương núi, nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.

Những bước chân vững chãi ấy không chỉ mang theo vật chất, mà đang “cõng” cả niềm tin và hơi ấm của người Hà Nội đến với đồng bào. Đó là minh chứng sống động nhất cho tinh thần “Gần dân nhất” - khi người chiến sĩ không quản ngại gian lao, sẵn sàng ghé vai gánh vác những nhọc nhằn của nhân dân, biến khẩu hiệu thi đua thành hành động cụ thể, chạm đến trái tim của những người dân bản mộc mạc.

npk-2134.jpg
Đoàn công tác của Công an TP Hà Nội đã trao tặng kinh phí hỗ trợ suất ăn trị giá hàng trăm triệu đồng giúp các em học sinh Trạm Tấu yên tâm đến trường

Những nụ cười vui và những “bữa ăn níu chữ”

Câu chuyện xúc động nhất trong hành trình tại Trạm Tấu có lẽ nằm ở những "bữa ăn cho em". Tại các điểm trường mầm non Hoa Ban, Hoa Phượng, Hoa Đào, từ tháng 9 đến 12/2025, khi các nguồn hỗ trợ bữa ăn cho học sinh tự phát bị dừng lại, các thầy cô giáo vùng cao với đồng lương ít ỏi đã phải chật vật xoay xở, thậm chí tự ứng tiền túi để đỏ lửa từng bữa cơm, cốt để giữ chân cho khoảng 500 em ở lại lớp.

Khi đoàn công tác của Công an TP Hà Nội trực tiếp trao tặng kinh phí hỗ trợ suất ăn trị giá hàng trăm triệu đồng, nhiều cô giáo đã không kìm được nước mắt. Giọt nước mắt ấy không phải vì buồn tủi, mà là sự vỡ òa của niềm hạnh phúc. Sự hỗ trợ ấy không chỉ là con số tài chính, mà là chiếc “phao cứu sinh” kịp thời, trút bỏ tảng đá âu lo nặng trĩu trên vai những người gieo chữ.

“Nhìn các con có bữa ăn no, có áo ấm mặc, chúng tôi hạnh phúc lắm. Những cô giáo như chúng tôi thật sự ấm lòng với sự sẻ chia của Công an Thủ đô. Đây là nguồn động lực để chúng tôi bám trường, bám bản, nhất định dạy dỗ các em thật tốt” - lời tâm sự của cô giáo Trần Thị Thương (trường mầm non Hoa Ban) khi nhìn những nụ cười của các em học sinh đã nói thay cho hàng trăm trái tim đang được sưởi ấm...

npk-0555.jpg
Hàng trăm bộ dụng cụ học tập, áo ấm, cặp sách cũng được trao tặng cho các em nhỏ, nâng bước các em đến trường

Để “cỏ lau” hóa thành “đại ngàn”

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pá Lau, không khí mùa xuân dường như đến sớm hơn. Cái tên “Pá Lau” trong tiếng địa phương có nghĩa là bãi cỏ lau, loài cây mỏng manh trước gió. Nhưng hôm nay, khát vọng của những cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô là muốn biến những ngọn cỏ lau ấy thành những cây đại ngàn vững chãi.

Hình ảnh các chiến sĩ Công an Thủ đô - những người vốn quen với sự nghiêm trang, kỷ luật - nay hòa mình nhảy dân vũ, cùng hát vang bài ca “Còn gì đẹp hơn” với các em học sinh người Mông đã xóa nhòa mọi khoảng cách về địa lý và thân phận. Những đứa trẻ vốn rụt rè, có phần tự ti, nay xúng xính trong chiếc áo ấm mới, đeo chiếc cặp sách mới, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Đặc biệt xúc động là trường hợp của em Thào Thị Dinh. Trước nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn, suất hỗ trợ sinh hoạt 12 tháng từ Công an Hà Nội đã thắp lại hy vọng đến trường cho em. Việc làm đó cũng đỡ đi gánh nặng cho nhà trường và các thầy cô giáo khi không phải vất vả xoay xở kinh phí nuôi em. Đó là sự hiện thực hóa cam kết trong Kế hoạch của Công an Thủ đô: hỗ trợ kinh phí thường xuyên để thanh - thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, không để ai bị bỏ lại phía sau.

12-3.jpg
Hành trình ý nghĩa này sẽ tiếp tục tới Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk trong thời gian tới

Không chỉ dừng lại ở trường học, hành trình “Nghĩa tình” còn thắp sáng bản làng bằng những công trình thiết thực. Những bóng đèn năng lượng mặt trời trong công trình “Thắp sáng đường quê” đã xua tan màn đêm tại thôn Tống Trong; “Ngôi nhà 19/8” nghĩa tình được dựng lên dành tặng gia đình ông Lò Văn Thuận ở Nghĩa Lộ. Đây chính là cách Công an Thủ đô hỗ trợ người yếu thế ổn định cuộc sống và vươn lên từ nền tảng nghĩa tình…

Trong tư duy của lãnh đạo Công an Hà Nội, sự sẻ chia với đồng bào không chỉ là trao quà, mà còn là nhiệm vụ chính trị, là cách để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc để đồng bào yên tâm lao động, sản xuất, vượt khó, thoát nghèo. Vì thế, trong hành trình ý nghĩa này, hàng trăm suất quà là tiền mặt, mỳ tôm, gạo đã được trao tận tay những gia đình chính sách, hộ khó khăn ở các thôn của xã Trạm Tấu.

Hành trình cũng là dịp để Công an Thủ đô hướng về những người đồng đội nơi biên cương. Những món quà động viên, những hoạt động thăm hỏi, tặng quà Công an xã vùng sâu, vùng xa, lực lượng quân đội đã thể hiện tình đồng chí keo sơn, sự chia sẻ gánh nặng với lực lượng bám cơ sở nơi núi rừng Tây Bắc, đặc biệt là trong dịp Tết đến Xuân về.

Hơi ấm còn mãi…

Hành trình “Nghĩa tình Công an Thủ đô” với tổng giá trị quà tặng và công trình lên đến hàng tỷ đồng không sử dụng ngân sách Nhà nước một cách thụ động, mà được huy động từ sự đóng góp của chính cán bộ chiến sĩ và nguồn xã hội hóa. Điều đó càng làm tăng thêm giá trị nhân văn của chương trình: mỗi món quà trao đi đều gói ghém tình cảm cá nhân của mỗi người lính.

Kết thúc hành trình, khi những chiếc xe của đoàn công tác dần khuất sau màn sương, hình ảnh đọng lại sâu đậm nhất không chỉ là những món quà vật chất, mà là cái nắm tay thật chặt của bà con dân bản, là nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ và ánh mắt tin yêu dành cho những con người mang sắc phục Công an.

Những hình ảnh xúc động, ấm tình quân dân, tại hành trình “Vì bình yên cuộc sống” đầu tiên đã khẳng định rằng Công an Thủ đô đã và đang viết nên một câu chuyện đẹp về tình người.

Họ khẳng định một triết lý hành động sâu sắc: Sức mạnh của người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ nằm ở sự nghiêm minh của pháp luật, ở "Kỷ luật nhất", "Trung thành nhất", mà còn nằm ở trái tim nóng ấm biết rung động trước những phận đời yếu thế.

Chính sự "Gần dân nhất", sẵn sàng “vì nhân dân phục vụ” ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, mới là ngọn lửa vĩnh cửu sưởi ấm niềm tin và bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống…

Lời cảm ơn

Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an thành phố Hà Nội và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc trân trọng cảm ơn Ban Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai, Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông Công an nhân dân, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Đoàn Thanh niên Ngân hàng VPBank, Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội, Câu lạc bộ Bắn cung Barebow Hà Nội, Công ty Truyền thông Vitamin Network, Letrading Việt Nam, CSDN Studio, P.D De Paris, Icetea Labs, Aobongda.net, Starbalm, Thanh Xuân Ford, EPC Hoàng Anh, cùng các tập thể, cá nhân tâm huyết đã phối hợp, đồng hành và đóng góp nguồn lực, trí tuệ, góp phần làm nên thành công của Hành trình “Nghĩa tình Công an Thủ đô - Vì bình yên cuộc sống” tại tỉnh Lào Cai.

Tin cùng chuyên mục