Hạnh phúc mỉm cười với cậu bé “không mắt không mũi”

ANTĐ -Một cậu bé 3 tuổi người Ma-rốc đã được "sống lại" với diện mạo mới, sau cuộc phẫu thuật tạo mũi và hàm kéo dài hơn 18 tiếng đồng hồ.

Không như bao đứa trẻ bình thường khác, Yahya El Jabaly sinh ra trong một hình hài khiếm khuyết. Khuôn mặt không mắt, không mũi, hở hàm ếch... của Jabaly là nỗi đau trăn trở của bố mẹ suốt 3 năm, kể từ ngày cậu ra đời.

Trong ngôi làng nghèo mà Jabaly sinh sống, cậu bị coi là một “kẻ ngoài lề xã hội”, khi mà cậu không thể giao tiếp với mọi người. Mỗi khi bước chân ra khỏi căn nhà tồi tàn, mẹ Jabaly lại phải trùm khăn kín đầu cho con để tránh những cái nhìn khinh miệt đầy ác ý của dân làng. Thứ ngôn ngữ duy nhất để Jabaly giao tiếp với cuộc sống bên ngoài là tiếng rên rỉ không rõ ràng.
Hạnh phúc mỉm cười với cậu bé “không mắt không mũi”  ảnh 1Khuông mặt khiếm khuyết từ khi mới sinh ra của cậu bé Jabaly 3 tuổi

Tưởng chừng cuộc đời của Jabaly chỉ có bóng tối và những nỗi buồn nhưng định mệnh đã rẽ sang một ngã khác khi Jabaly được đưa sang Úc phẫu thuật, dưới sự giúp đỡ của một người phụ nữ giàu lòng nhân ái đến từ thành phố Melbourne.

Đó là khi chân dung của Jabaly được người bạn thân nhất của cha cậu bé, đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Ở phương trời xa xôi, bà Fatima Baraka, một phụ nữ bị bệnh ung thư vú đã cảm thông với cuộc đời bé nhỏ và quyết định tìm một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại thành phố Melbourne, để giúp Jabaly.
Hạnh phúc mỉm cười với cậu bé “không mắt không mũi”  ảnh 2Jabaly đã phải trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 18 tiếng đồng hồ

Bà Baraka đã đến gặp gia đình Jabaly, trước khi đưa cậu bé và cha mẹ sang Úc nhờ Tiến sĩ Tony Holmes làm phẫu thuật. Dù đã nhìn qua Facebook, bà Baraka vẫn sốc nặng khi tận mắt nhìn khuôn mặt của Jabaly, và điều đó càng thôi thúc bà trong việc hỗ trợ cậu bé.

Dù tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là rất ít, và Jabaly phải mất đi nửa số máu từ cơ thể của mình nhưng bằng sự tận tâm và nhiệt huyết của các bác sĩ, cậu bé đã có một diện mạo mới để sống hạnh phúc trong cuộc sống. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 18 tiếng đồng hồ, Jabaly đã có một khuôn mặt thực sự nhờ bác sĩ tạo xương, lấp lỗ hổng, tạo mũi và hàm. 
Hạnh phúc mỉm cười với cậu bé “không mắt không mũi”  ảnh 3Diện mạo mới của Jabaly sau cuộc phẫu thuật nhân đạo miễn phí

Phải nói rằng, hạnh phúc thực sự đã nở trong gia đình ông Yahya Mostafa khi ông bà nhìn thấy khuôn mặt mới của con trai: “Đó là niềm vui rất lớn, một niềm hạnh phúc không diễn tả hết”, ông Mostafa nói trong nước mắt.

"Tôi không thể tin những gì mà Jabaly đã trải qua. Giờ cậu bé trông gần như một đứa trẻ bình thường. Jabaly là một đứa trẻ thông minh và có nhiều tiềm năng, không có lý do gì để cậu không có một tương lai tươi sáng, khỏe mạnh”, bà Baraka nói.

Sau ca phẫu thuật, Tiến sĩ Holmes nhớ lại: "Đây thực sự là một thử thách quá lớn đối với một đứa trẻ mới biết đi như Jabaly. Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là rất thấp. Để nguyên- cậu bé vẫn sống, nhưng xấu xí; còn phẫu thuật- cậu có thể tử vong. Gia đình cậu bé đã rất quyết tâm và tại thời điểm đó tôi đã không ngần ngại khi tiến hành phẫu thuật".

Tiến sĩ Holmes cho biết thêm, Jabaly có thể nói được nếu tiến hành một phẫu thuật nhỏ mở ống thanh quản cho cậu bé.

Thời điểm Jabaly được làm phẫu thuật là vào tháng 12-2014. Chỉ vài tuần sau khi lên bàn mổ, khuôn mặt của Jabaly dần lành lặn, cậu bé có thể mỉm cười và thậm chí còn ngân nga được một giai điệu nào đó. Và hạnh phúc càng nở rộ hơn nữa đối với gia đình Jabaly khi mẹ cậu vừa sinh thêm một bé gái khỏe mạnh. Tiếng cười đã trở lại trong ngôi nhà nhỏ, Jabaly đang chập chững đi những bước đi đầu đời và sẵn sàng cho một tương lai tương sáng hơn.