Hành khách bị nhốt lại

(ANTĐ) - Jason Tyhurst, 19 tuổi và bạn gái Sophie McNeilly, 18 tuổi, bắt tàu từ Blackpool và hy vọng sớm trở về nhà ở Nelson, Lancashire (Anh). Nhưng khi tới nhà ga, họ phát hiện cả hai lối ra vào đều bị khóa chặt do nhân viên ra về mà không nắm được tàu bị trì hoãn và sẽ đến muộn.

Hành khách bị nhốt lại

(ANTĐ) - Jason Tyhurst, 19 tuổi và bạn gái Sophie McNeilly, 18 tuổi, bắt tàu từ Blackpool và hy vọng sớm trở về nhà ở Nelson, Lancashire (Anh). Nhưng khi tới nhà ga, họ phát hiện cả hai lối ra vào đều bị khóa chặt do nhân viên ra về mà không nắm được tàu bị trì hoãn và sẽ đến muộn.

Trong khi đó, điện thoại di động của cả hai đều hết pin, cho nên Tyhurst phải trèo lên rào chắn, gọi giúp đỡ. “Sophie thực sự mệt mỏi và hoảng sợ khi đèn điện tắt. Tôi nghĩ đến việc chúng tôi có thể bị mắc kẹt tại đó cho đến sáng hôm sau”, Tyhurst cho biết.

May sao, 30 phút sau khi gọi người trợ giúp, người đi đường đã gọi điện báo cảnh sát. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, họ phải dùng thang để trèo vào nhà ga và giải cứu cặp đôi này. Lãnh đạo nhà ga sau đó đã xin lỗi họ, đồng thời cho biết nhân viên điều hành nhà ga đã không thông báo cho họ chuyến tàu cuối cùng bị muộn.

H.C

(Theo Dailymail)