Hai võ sĩ trẻ đốt nóng võ đài Number 1

ANTĐ -Trong trận bán kết boxing tại giải Boxing, Võ thuật cổ truyền tranh đai vô địch Number 1 diễn ra tại nhà thi đấu QK7 ngày 28/11 vừa qua, hai võ sĩ Phú Cường và Văn Đương đã cống hiến cho khán giả một trận đấu “rực lửa”.

“Cậu nhóc” Nguyễn Văn Đương của đoàn CAND chỉ mới 19 tuổi gặp võ sĩ Trần Phú Cường hiện đang là Á quân mùa giải 2014. Đây được xem là một trận bán kết hay nhất, với màn đôi công rực lửa của cả hai võ sĩ thể hiện đúng tính chất kịch tính của một trận tranh tấm vé vào trận chung kết.

Văn Đương đang đứng trước cơ hội rất lớn để bước vào trận chung kết đầu tiên của mình. Không một chút e dè khi phải đối mặt với một đối thủ mạnh như Phú Cường mà trái lại anh đã có trận đấu rất tuyệt vời, có thể nói là hay nhất từ đầu mùa giải tới nay của anh.

Hai võ sĩ Phú Cường (giáp đỏ) và Văn Đương đã cống hiến cho khán giả một trận đấu
tuyệt vời.

Ở trận đấu này mặc dù gặp phải võ sĩ rất mạnh, nhưng Đương không chọn lối đánh phòng thủ, điều này phần nào cũng thể hiện quyết tâm của anh để ghi tên vào trận chung kết. Với nền tảng thể lực cực tốt và một ý chí thi đấu đầy quyết tâm nên ngay khi trận đấu bắt đầu, Văn Đương đã lao vào tấn công tới tấp và sẵn sàng ăn miếng trả miếng với Phú Cường.

Về phần Phú Cường, anh đang đứng trước cơ hội rất lớn khi có thể một lần nữa giơ cao chức vô địch, khi tại mùa giải năm 2014 anh đã để vụt mất cơ hội. Đẳng cấp của anh so với Văn Đương là quá rõ, nên gần như anh không mấy bất ngờ trước lối đánh tổng tấn công của võ sĩ đàn em, mà thay vào đó là màn đáp trả ra trò đối với Văn Đương. Phú Cường đã biết vận dụng được kinh nghiệm của bản thân mình, khi anh đã có những cú né đòn hoản hảo và di chuyển hợp lý để tránh được sự hao mòn thể lực của bản thân, khi đối đầu với một đối thủ có nền tảng thể lực tốt như Văn Đương.

Mặc dù còn khá non trẻ nhưng Văn Đương không dễ bị khuất phục trước võ sĩ đàn anh.

Sàn đấu nóng, ở khán đài cũng như lửa đốt bởi sự hấp dẫn mà hai võ sĩ mang đến cho khán giả. Liên tục là những tiếng hò hét khản cổ của khán giả dành cho cả hai võ sĩ. Quyết liệt từ những giây phút đầu tiên cho đến khi hết ba hiệp đấu, cả hai không khoan nhượng với nhau trong mỗi cú ra đòn. Một trận đấu mà theo khán giả thì võ sĩ nào vào chung kết cung đều xứng đáng.

Cả hai đã thể hiện được bản lĩnh của, sức trẻ, thể lực và kinh nghiệm đều hiện hữu tất cả trong trận đấu này. Nhưng với kỹ thuật thi đấu tốt và kinh nghiệm hơn, Phú Cường đã giành được chiến thắng với tỉ số áp đảo 3-0 và là người tiến vào chung kết. Còn Văn Đương mặc dù không thể vào vòng chung kết nhưng đây được xem là một mùa giải thành công với anh và đây chính là bệ phóng để anh thành công hơn trong các mùa giải tiếp theo.

Phú Cường đã giành thắng lợi thuyết phục để ghi tên vào trận chung kết.

Tính đến thời điểm hiện tại, giải Boxing, Võ thuật cổ truyền tranh đai vô địch Number 1 do nhãn hàng nước tăng lực Number 1 tài trợ đã bước vào giai đoạn cuối, tính hấp dẫn, kịch tính của các trận đấu ngày càng đẩy lên cao và thu hút rất đông khán giả hâm mộ võ thuật theo dõi. Thông qua giải đấu, nhãn hàng nước tăng lực Number 1 cũng mong muốn đem đến cho mỗi vận động viên nguồn năng lượng bền bỉ, cảm hứng sảng khoái nhất trong thể thao để chiến thắng để “tối đa sức mạnh, chinh phục mọi thử thách”.

Các trận đấu bán kết của Giải Boxing, Võ thuật cổ truyền, Muay Thái tranh đai vô địch Number 1 sẽ tiếp tục diễn ra tại CLB Võ thuật Quân Khu 7 và được truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Việt vào lúc 14h00 thứ Bảy hàng tuần.