Hai đại diện Việt Nam 'chia nhau' chinh phục cúp C1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 21-5 tới, trong khi CLB nữ TP.HCM đấu Wuhan Jiangda (Trung Quốc) tại bán kết C1 nữ châu Á, thì ở Thái Lan, CLB Công an Hà Nội tranh vô địch C1 Đông Nam Á với Buriram Utd.

Dù phải làm khách trên sân Wuhan Jiangda (15h ngày 21-5) song các cầu thủ nữ TP.HCM vẫn tràn đầy tự tin và quyết tâm đánh bại đội chủ nhà để lần đầu góp mặt AFC Champions League - Cúp C1 nữ châu Á 2024/25.

Ngay sau khi có mặt tại Trung Quốc, Huỳnh Như cùng đồng đội đã bước vào tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu được đánh giá khó nhất nhất kể từ đầu giải.

CLB nữ TP.HCM quyết tâm đánh bại Wuhan Jiangda để vào chung kết C1 châu Á 2024/25

CLB nữ TP.HCM quyết tâm đánh bại Wuhan Jiangda để vào chung kết C1 châu Á 2024/25

HLV Kim Chi đang có 6 cầu thủ ngoại lẫn Việt kiều. Trung vệ Aubrey Goodwill, tiền đạo Sabrina Marie Cabrera và Ashley Trâm Anh (cùng của Mỹ) đã thi đấu từ tứ kết và cho thấy sự hòa nhập tốt, trong khi 3 tân binh mới tập trung ở tuyến giữa đang nhanh chóng bắt kịp đồng đội.

"Chúng tôi đã xem băng hình thi đấu của Wuhan Jiangda, nhận thấy mình có khả năng chơi được với họ. Cơ hội đang chia đều với cả hai. Đội nào nắm bắt cơ hội tốt hơn thì sẽ giành chiến thắng", Huỳnh Như nhấn mạnh.

Sau khi là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vào tới bán kết C1 nữ châu Á, CLB nữ TP.HCM hướng đến mục tiêu vào chung kết, xa hơn là chức vô địch.

Ngay sau trận đấu của nữ TP.HCM, tại Thái Lan, đại diện khác của Việt Nam là Công an Hà Nội FC sẽ quyết đấu Buriram Utd ở chung kết lượt về, tranh cúp vô địch vào 19h30 cùng ngày.

Tại lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội để đối thủ gỡ hòa 2-2 vào cuối hiệp 2. Dù có đôi chút nuối tiếc, song Quang Hải cùng toàn đội đang tràn đầy tự tin hướng tới chiến thắng ở lượt về.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) hướng tới chức vô địch C1 Đông Nam Á 2024/25

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) hướng tới chức vô địch C1 Đông Nam Á 2024/25

Buriram Utd là đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á thời điểm này, với 11 lần vô địch quốc gia Thái Lan. Tuy nhiên ở lượt đi, HLV Osmar Loss thừa nhận đội nhà đã bị bất ngờ bởi lối chơi pressing dồn dập của Công an Hà Nội.

Nắm lợi thế sân nhà khi đá lượt về, song Buriram Utd bất lợi khi phải đá 4 trận chung kết trong vỏn vẹn 10 ngày, bao gồm lượt đi (14-5) và lượt về (21-5) C1 Đông Nam Á, bên cạnh hai trận tranh cúp quốc nội ngày 18-5 và 24-5.

Mục tiêu của Buriram Utd là vô địch ở mọi giải đấu mùa này, vì thế, thể lực là trở ngại không nhỏ để họ thực hiện tham vọng.