Hai bố con trốn truy nã, mở quán "Thịt chó Tiên Lãng"

ANTĐ - Sẵn máu côn đồ, Vũ Đức Kế (SN 1964), HKTT xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cùng con trai là Vũ Quý Bộ (SN 1993) đã gây án  manh động rồi bỏ trốn. Những ngày cuối tháng 7, cặp bố con Kế - Bộ đã bị CATP Hải Phòng bắt giữ, rồi bàn giao đến CQĐT để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Hai bố con trốn truy nã, mở quán "Thịt chó Tiên Lãng" ảnh 1

 Hai bố con Kế - Bộ 


Bố côn đồ, con càn quấy

Trước ngày trốn lệnh truy nã, Vũ Đức Kế khá “nổi” ở địa phương bởi máu cờ bạc. Nhà nào trong thôn, trong xã có đám hiếu hỷ, tụ tập cờ bạc là Kế lại xuất hiện. Buổi tối một ngày cuối tháng 9-2007, Kế mò đến nhà hàng xóm chuẩn bị tổ chức đám cưới, cũng là nơi vừa mở một hội chơi xóc đĩa.

Trong lúc ăn thua, giữa Kế và ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1969), người trong thôn, xảy ra mâu thuẫn. Chứng kiến hai người to tiếng, em trai ông Thắng là Nguyễn Văn Bé vào can ngăn. Bất ngờ, Kế rút con dao nhọn giấu sẵn trong người lao vào tấn công khiến 2 anh em ông Thắng và Bé đều bị trọng thương. Sau khi gây án, Kế bỏ đi biệt tích. Vợ ông ta đưa các con về quê chồng sinh sống, cũng để tránh sự trả thù của gia đình 

nạn nhân. 

Sống trong cảnh thiếu vắng người cha, song có lẽ, đứa con trai lớn là Vũ Quý Bộ đã được hưởng gene di truyền là máu côn đồ của Kế. Bỏ học sớm, Bộ thường xuyên tụ tập đám thanh niên trong làng đi gây gổ đánh nhau. Tối 7-5-2013, Bộ và đám trai làng nhận lời giúp một thanh niên trong xóm, sang xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đánh dằn mặt một số thanh niên. Sang đến nơi, gặp bất cứ thanh niên nào, nhóm Bộ cũng ập vào dùng hung khí uy hiếp.

 Một nhóm thanh niên xã Vinh Quang khi bỏ chạy đã vứt lại 2 chiếc xe máy. Bộ cùng đối tượng tên Đà đã chiếm 2 chiếc xe này sử dụng. Tuy nhiên sau đó, tên Đà do sợ hãi đã mang chiếc xe máy đến trước cổng UBND xã Vinh Quang vứt lại rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, CQĐT CAH Tiên Lãng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bộ cùng Đà về hành vi cướp tài sản. 5 tháng sau, Đà bị bắt. Riêng tung tích Vũ Quý Bộ vẫn biệt tăm.

Ung dung mở quán thịt chó

Truy tìm tung tích hai bố con Kế - Bộ luôn là điều trăn trở với lực lượng tầm nã CATP Hải Phòng và CAH Tiên Lãng. Tuy nhiên trong suốt thời gian dài, thông tin về 2 đối tượng gần như mất hẳn. Đầu tháng 7-2015, lực lượng tầm nã thu thập được nguồn tin, từ sau thời điểm Vũ Quý Bộ bỏ trốn, bạn gái của anh ta - nữ sinh một trường trung học trên địa bàn huyện Tiên Lãng - cũng đột ngột vắng mặt khỏi địa phương. Bằng nhiều kênh thông tin, trinh sát xác định nữ sinh này đã chuyển vào tiếp tục học tại một trường cấp 3 ở TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Xác minh nguồn tin này, một tổ công tác CATP Hải Phòng đã lên đường vào An Giang, kết hợp với công an cơ sở để rà soát. Trước thông tin trao đổi về đối tượng trốn truy nã gốc tích Tiên Lãng, cán bộ CATP Long Xuyên cho biết địa bàn mới có quán thịt chó, lấy tên “Thịt chó Tiên Lãng”. Ông chủ quán người gốc Bắc, mới vào kinh doanh được vài năm và tỏ ra khá hiền lành. Thời gian sau, thấy cả con trai và con gái ông ta vào sống cùng.

Bí mật tiếp cận quán thịt chó, trinh sát CATP Hải Phòng đã nhận ra ngay ông chủ quán chính là Vũ Đức Kế, đối tượng trốn truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích” 8 năm về trước. Giúp việc cho Kế cũng chính là con trai ông ta. Kế hoạch vây bắt lập tức được lực lượng chức năng triển khai. Hai kẻ trốn lệnh truy nã đang mải mê chặt thịt chó như rụng rời chân tay khi nghe mấy vị khách lạ quây quanh, rồi vỗ vai: “Anh Kế đấy à, bố con anh chắc lâu không về Tiên Lãng…”.