Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng: Vay và trả

ANTĐ - Ở vòng đấu cuối mùa 2012, Hà Nội T&T đã chơi tử thủ trước XM Xuân Thành SG để “người anh em” SHB Đà Nẵng lách qua khe cửa hẹp soán ngôi vô địch, sau khi thắng dễ Ninh Bình. Sẽ không quá bất ngờ nếu trong cuộc gặp gỡ chiều nay, đội bóng sông Hàn trả món nợ đã “vay” một năm về trước.

Gần như một thông lệ, cứ mỗi lần Hà Nội T&T chạm trán SHB Đà Nẵng lại xuất hiện những đồn đoán nơi hậu trường. Lâu nay, cả 2 đội bóng vốn vẫn bị mặc định cùng chung một chủ - ông Đỗ Quang Hiển. Và ngay cả khi ông bầu này đã thoái vốn khỏi Công ty cổ phần bóng đá T&T và SHB Đà Nẵng cũng không thể xóa đi dư luận quanh chuyện “cha con một nhà”. Vậy mà ông chủ đội bóng Thủ đô dường như chẳng cần đếm xỉa tới dư luận, và còn “tự tin” hơn sau khi có thêm “đồng minh” khác là bầu Thắng - Chủ tịch VPF, người mới đây cũng bị cho là có tới 2 đội bóng cùng thi đấu một giải là Kiên Giang và ĐTLA.

 Bao giờ cũng vậy, mỗi lần Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đối đầu, lãnh đạo phía 2 đội đều mạnh miệng tuyên bố, sẽ đá hết mình, không có chuyện dàn xếp tỷ số hay động cơ tình cảm nào hết. Song trên thực tế, không ít lần người ta thấy bầu Hiển treo thưởng hậu hĩnh cho Hà Nội T&T nhưng khi SHB Đà Nẵng thắng, lại thấy ông bầu này xuống sân, rút hầu bao thưởng cả tỷ đồng cho “đối thủ” vừa đánh bại đội bóng của mình!? Làm thế, chả trách dư luận đàm tiếu. 

Dù giải còn tới 9 vòng đấu nữa mới khép lại, song không ít người đã sớm điền tên HN T&T vào chiếc cúp vô địch năm nay bởi màn trình diễn quá ấn tượng của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Cánh cửa vô địch sau 2 năm liền lỡ hẹn sẽ càng rộng mở hơn với Hà Nội T&T nếu họ vượt qua SHB Đà Nẵng vào chiều nay, với 3 điểm trọn vẹn. 

Có một chi tiết thú vị, lịch sử đối đầu giữa 2 đội bóng này luôn diễn ra theo kịch bản đội thắng lượt đi sẽ thua ở lượt về, lặp đi lặp lại liên tiếp 4 mùa bóng qua với 8 lần đối đầu. Đấy chính là lý do khiến nhiều người tin rằng, chủ nhà Hà Nội T&T sẽ đòi lại được “món nợ” thua 0-1 ở trận lượt đi. Cũng cần phải nhắc lại rằng ở lượt trận cuối mùa giải 2012, chính Hà Nội T&T đã làm tất cả ở Thống Nhất (kể cả việc dựng sẵn chiếc xe buýt 2 tầng trước cầu môn của Hồng Sơn…) để cầm chân XM Xuân Thành SG (hòa 0-0), qua đó gián tiếp giúp “người anh em” SHB Đà Nẵng lách qua khe cửa hẹp lên ngôi vô địch. Và giờ trong bối cảnh Hà Nội T&T đang khát 3 điểm để tiến sát ngôi vô địch có phải là thời điểm để nhà ĐKVĐ trả nghĩa cho người anh em.

 Chiều nay, trước hàng triệu con mắt đổ dồn về sân Hàng Đẫy, hy vọng chủ nhà Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng sẽ chơi một trận đấu sòng phẳng chứ không phải là một trận đấu chỉ đơn thuần là để trả nợ.