Hà Nội T&T: Ngổn ngang trăm mối

(ANTĐ) - Hà Nội T&T vẫn chưa thể sẵn sàng cho cuộc đua đường trường và khắc nghiệt tại V-League 2011 khi đội bóng vẫn còn bộn bề âu lo cả về  lối chơi lẫn con người.

Hà Nội T&T: Ngổn ngang trăm mối

(ANTĐ) - Hà Nội T&T vẫn chưa thể sẵn sàng cho cuộc đua đường trường và khắc nghiệt tại V-League 2011 khi đội bóng vẫn còn bộn bề âu lo cả về  lối chơi lẫn con người.

Hà Nội T&T (trái) thất bại trước Navibank SG

Hà Nội T&T (trái) thất bại trước Navibank SG

Đánh bại SLNA trong trận tranh Siêu cúp quốc gia, Hà Nội T&T tiếp tục đứng trên đỉnh vinh quang sau chức vô địch V-League 2010. Thế nhưng, thành tích ấy chẳng thể che lấp sự yếu kém về nhiều mặt của nhà vô địch. Hàng công đang yếu đi khi mà miếng đánh quen thuộc “mọi đường bóng đều dẫn đến đầu Gonzalo” đã bị bắt bài. Trong khi đó, hàng thủ bộc lộ nhiều hạn chế do các vị trí chủ chốt đã cao tuổi, bản hợp đồng mới mang tên Tấn Điền chưa để lại dấu ấn nào đáng kể. 2 bàn thua không gỡ trước Navibank SG ở vòng 1/8 Cúp quốc gia cảnh báo những vấn đề của nhà vô địch.

Sau khi vô địch năm trước, có vẻ như lãnh đạo Hà Nội T&T đã có những đánh giá chưa thật chính xác về năng lực của đội nhà. Trong khi các đối thủ khác tích cực thi đấu tập huấn, mua sắm cầu thủ thì Hà Nội T&T chỉ lấy về một Bảo Khanh đã qua thời đỉnh cao phong độ. Bản hợp đồng mới mang tên Tấn Điền cho hàng phòng ngự chưa để lại dấu ấn nào đáng kể, trong khi tiền vệ Văn Quyết còn quá trẻ để có thể giúp nhà vô địch cải thiện những vấn đề đã lộ diện trong lối chơi.

Vấn đề còn ở chỗ, tưởng như Hà Nội T&T đã có được bản hợp đồng “bom tấn” mang tên Samson khi có nhiều thông tin khẳng định cầu thủ này chấp nhận bỏ ra 6 tỷ đồng cho TĐCS Đồng Tháp để đổi lại sự tự do. Nhưng cho đến ngày hôm qua, nhà vô địch V-League vẫn chưa chắc về khả năng có được Samson, bởi phía TĐCS Đồng Tháp cũng đang tìm cách giữ chân cầu thủ này. Đồng Tháp sẵn sàng nâng lương cho Samson như mức mà Hà Nội T&T có thể trả cho cầu thủ này, đồng thời hứa hẹn sẽ chi cho Samson một khoản tiền không nhỏ nếu cầu thủ này ở lại.

Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ trong khi thời hạn cuối cùng chốt danh sách cho mùa giải mới sẽ kết thúc vào ngày mai, 18-1. Nếu không có được Samson, nhà vô địch V-League chưa biết sẽ xoay sở như thế nào để tìm kiếm ngoại binh thứ 4 sau khi đã giữ lại Cristiano, Benicio và Gonzalo. Thế nên, không loại trừ khả năng, Hà Nội T&T sẽ bước vào giai đoạn 1 V-League 2011 chỉ với 3 cầu thủ ngoại.

Bên cạnh đó, điều HLV Phan Thanh Hùng băn khoăn nhất hiện nay chính là lối chơi của Hà Nội T&T. Năm ngoái, không có Samson và Công Vinh, ông đã dày công xây dựng lối chơi theo sơ đồ chiến thuật 4-5-1 cho Hà Nội T&T. Thực tế, xuyên suốt đến cả trận đấu với Navibank SG, đội bóng Hà Nội vẫn chơi theo cách đó. Nhưng nếu có Samson và Công Vinh chuẩn bị quay trở lại, Hà Nội T&T buộc phải thay đổi cách chơi.

Bị loại khỏi cúp quốc gia, nhưng năm nay Hà Nội T&T còn phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc với 6 trận ở vòng bảng AFC Cup. Cứ với con người cũng như lối chơi không được cải thiện như vừa qua, thật khó để Hà Nội T&T hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch V-League.             

Hoàng Tùng