“Hà Nội, chiến lũy và hoa”

(ANTĐ) - Sáng 3/6/2008 tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo về triển lãm “Hà Nội chiến lũy và hoa” do Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức, nhằm để một số ban, ngành đóng góp ý kiến với họa sĩ Nguyễn Doãn Sơn (người đảm nhận vẽ một trong những bức tranh lịch sử lớn nhất Việt Nam, kích thước 2.15 x 9. 4m, dự kiến trưng bày trong dịp Đại lễ của dân tộc năm 2010) có được cái nhìn tổng quát trước khi bắt tay vào vẽ.

“Hà Nội, chiến lũy và hoa”

(ANTĐ) - Sáng 3/6/2008 tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo về triển lãm “Hà Nội chiến lũy và hoa” do Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức, nhằm để một số ban, ngành đóng góp ý kiến với họa sĩ Nguyễn Doãn Sơn (người đảm nhận vẽ một trong những bức tranh lịch sử lớn nhất Việt Nam, kích thước 2.15 x 9. 4m, dự kiến trưng bày trong dịp Đại lễ của dân tộc năm 2010) có được cái nhìn tổng quát trước khi bắt tay vào vẽ.

Trước đó, từ 29/5/2008, tại Hội trường Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội (19 Hàng Buồm) đã khai mạc Triển lãm phác thảo tranh “Hà Nội chiến lũy và hoa”, trưng bày các trích đoạn của bức tranh lớn, thể hiện trên chất liệu sơn dầu, to bằng kích thước thật và bản phác thảo toàn cảnh bức tranh lớn cùng những tư liệu đi kèm. Triển lãm kéo dài trong 1 tuần.

Hoạ sĩ Nguyễn Doãn Sơn sinh năm 1975, quê ở Đô Lương, Nghệ An, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1997, cùng năm đó anh giành giải Nhất trong Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô. Anh đã tham gia nhiều  triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội, CLB Họa sĩ trẻ... tổ chức. Năm 2000 anh giành giải Đồng hạng ASEAN, năm 2004 giành giải C (không có giải nhất) tại  triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2004.

Nguyễn Doãn Sơn vẽ tranh theo tiếng gọi trong trái tim để tri ân với cuộc đời. Sự tri ân của những người yêu nghệ thuật thực sự sưởi ấm và là động lực giúp anh vững bước trên con đường đã lựa chọn của người nghệ sĩ bởi đã là nghệ sĩ, ai cũng mong có được sự ủng hộ, đồng cảm và chia sẻ của tất cả mọi người. Triển lãm cá nhân đầu tiên của anh (1997) có tên “Bài ca lao động” đã được giới mỹ thuật và công chúng dánh giá cao, ghi dấu sức lao động say mê, bền bỉ của một nghệ sĩ chân chính.

Lần này, để đáp lại lời kêu gọi của Hội Mỹ thuật Hà Nội, Hội Mỹ thuật Trung ương, hướng tới Đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội, cũng là để tri ân với mảnh đất Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh lại ấp ủ làm bức tranh lịch sử với tựa đề: “Hà Nội, chiến lũy và hoa”. Đây sẽ là một trong những bức tranh lịch sử lớn nhất Việt Nam.

Hà Dương