Hà Nội chạm vào thời khắc lịch sử

(ANTĐ) - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, Hà Nội sẽ đón mừng thời khắc lịch sử - tròn 1.000 năm tuổi nhưng không khí của những ngày Đại lễ đã tràn ngập khắp Thủ đô và trong lòng mỗi người dân đất Việt từ nhiều tháng qua. Mọi khâu chuẩn bị cho ngày hội lớn dần hoàn tất. Hà Nội sẵn sàng chào 1.000 năm tuổi.

Hà Nội chạm vào thời khắc lịch sử

(ANTĐ) - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, Hà Nội sẽ đón mừng thời khắc lịch sử - tròn 1.000 năm tuổi nhưng không khí của những ngày Đại lễ đã tràn ngập khắp Thủ đô và trong lòng mỗi người dân đất Việt từ nhiều tháng qua. Mọi khâu chuẩn bị cho ngày hội lớn dần hoàn tất. Hà Nội sẵn sàng chào 1.000 năm tuổi.

Gấp rút trang hoàng mừng Đại lễ
Gấp rút trang hoàng mừng Đại lễ

Mở đầu bằng “Đêm hồ Gươm huyền ảo”

“Đêm hồ Gươm huyền ảo” là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong suốt 10 ngày Đại lễ. Đúng như tên gọi của chương trình, cả không gian hồ Gươm trong đêm 1-10 sẽ “nhuốm màu cổ tích” và trở nên lung linh, huyền ảo qua các phần sắp đặt của ánh sáng và âm thanh. Phía dưới mặt hồ là một bản đồ hình chữ S khổng lồ được tạo nên từ hàng vạn đóa sen. Phần lễ hội “Đêm hồ Gươm huyền ảo” được chính thức bắt đầu vào 20h, bằng Lễ hội ánh sáng diễn ra xung quanh hồ với sự kết hợp của hình ảnh 3D qua hình chiếu lên màn khói phun sương và pháo bông nghệ thuật.

Màn trình diễn ánh sáng còn có sự tham gia của 30 võ sư khinh công, biểu diễn chạy trên mặt nước quanh tháp Rùa. Tiếp đến là một Lễ hội áo dài 3 miền. Cầu Thê Húc được lấy làm sân khấu chính. Sân khấu phụ được thiết kế như những góc phố nhỏ Hà Nội, với một góc trẻ em chạy nhảy vui chơi và hát đồng dao, một góc dành cho gánh hàng rong bán hoa, hương, các bà các chị, áo dài khăn vấn, vào chùa lễ Phật dừng lại mua hương, hoa và hình ảnh những ông đồ già đang thảo những nét như “phượng múa rồng bay”... 600 bộ áo dài, thuộc các bộ sưu tập “Linh thiêng hào hoa”, “Nét rồng thiêng”, “Cổ và Hoa”, “Áo dài hiện đại Sắc thời gian”, hay “Xuân Hạ Thu Đông” lần lượt được trình diễn.

Một góc khác của “Đêm huyền ảo hồ Gươm”, sân khấu 2 là “5 Nhịp điệu trẻ”, ở sân khấu này, Hà Nội hiện lên với góc nhìn hiện đại và trẻ trung, thể hiện hơi thở của thời đại với các phần trình diễn Vũ điệu tuổi trẻ. Sân khấu 3 của hồ Gươm mang chủ đề “Thăng Long hội tụ”, không khí của nơi đây được hâm nóng bằng các màn “trống hội Thăng Long”, “sóng đàn Thăng Long”... Sân khấu 4 và 5 là nơi dành cho các chương trình nghệ thuật đặc sắc đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước và bạn bè quốc tế...

Kết thúc bằng đêm nghệ thuật “Thăng Long - Hà Nội - Thành phố rồng bay”

Chương trình bế mạc và cũng là điểm nhấn của Đại lễ sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình bắt đầu từ 20h tối 10-10. Phần mở đầu với tên gọi “Quyết định trọng đại”, tái hiện lịch sử dân tộc ta từ thuở trời đất hỗn mang, mây mưa sáng tối, náo động hình thành đất và nước, cho tới khi mối nhân duyên giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ nảy nở, rồi “cha rồng mẹ tiên” sinh ra bọc trăm trứng, tượng trưng cho sự hình thành của dân tộc Việt Nam... Tiếp đó là sự xuất hiện của Vua Lý Thái Tổ, cuộc dời đô lịch sử và sự hình thành Kinh đô Thăng Long... Điểm đặc sắc nhất của phần trình diễn này là âm thanh, ánh sáng đóng vai trò chính. Các hiệu ứng này hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những cảm nhận khác biệt nhất từ trước tới nay, rồi tiếp tục dẫn dắt người xem đến phần thứ 2 của chương trình “Tinh hoa ngàn năm văn hiến”.

Lịch sử của dân tộc ta một lần nữa lại được vinh danh với chiến thắng Bạch Đằng, vua Lê trả gươm cho rùa thần sau khi quét sạch bóng quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, hình ảnh những đạo quân Tây Sơn thần tốc tiến ra Bắc để làm nên một Ngọc Hồi, Đống Đa lịch sử... Bên cạnh ý chí quật cường, quyết tâm đánh giặc vẫn là những hình ảnh thanh bình, không khí thiền, với tiếng mõ chùa xa xăm, cùng một không gian thơ phú, sâu lắng trầm hùng, hình ảnh hoa đào Nhật Tân, nhắc mãi chuyện tình ngàn năm giữa người Anh hùng áo vải cờ đào Nguyễn Huệ và người con gái tài hoa đất Thăng Long Lê Ngọc Hân...

Sinh động, hấp dẫn, đầy màu sắc, đó là phần thứ 3 của chương trình “Thời đại Hồ Chí Minh - ngày hội non sông, thông điệp thành phố vì hòa bình”, ở đó Hà Nội hiện lên với đầy đủ sắc thái. Một Hà Nội lầm than trong thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, một Hà Nội quật cường trong những năm tháng “Toàn quốc kháng chiến”, một Hà Nội gan dạ trong 12 ngày đêm làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”,  một Hà Nội tưng bừng cờ hoa trong những ngày hát khúc khải hoàn... Và, một Hà Nội của ngày hôm nay, náo nức nhịp sống hiện đại, của phát triển nhưng không quên truyền thống, của bảo tồn nhưng vẫn phát huy và kế thừa giá trị suốt chiều dài của 1.000 năm lịch sử...

Lễ diễu binh, diễu hành: độc đáo và những cái nhất

Cùng với hàng loạt các chương trình nghệ thuật đặc sắc, tâm điểm của chương trình là Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tổ chức tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 10-10-2010. Đây là  Lễ diễu binh, diễu hành có số lượng người tham gia đông nhất từ trước tới nay: 31.000 người. Xuất hiện đầu tiên trong khối diễu binh, diễu hành là 3 xe mô hình mang biểu tượng rồng thời Lý, biểu trưng của Hà Nội là hình ảnh Khuê Văn Các và xe còn lại rước tấm bằng của UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới.

Đây cũng là lần đầu tiên, trong khuôn khổ Lễ diễu binh, diễu hành có một chương trình biểu diễn nghệ thuật. Riêng phần âm nhạc, có hẳn kịch bản riêng mang âm hưởng hùng tráng với tiết tấu hành khúc là chủ đạo, tạo khí thế mạnh mẽ xuyên suốt thời gian mít tinh, diễu binh, diễu hành... Bài hát “Hà Nội niềm tin hy vọng” của Phan Nhân được chọn làm bài hát mở đầu do khối quần chúng thể hiện.

Quỳnh Vân