"Gò má em - Mảnh khói tàn": cuộc đối thoại của cô học trò 18 tuổi với nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Gò má em – Mảnh khói tàn” là tên gọi cuộc triển lãm của tác giả Lan Chi -, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, giới thiệu khoảng 30 tác phẩm phản ánh hành trình đi tìm bản sắc và cảm xúc thật của người trẻ giữa bộn bề áp lực vô hình trong cuộc sống.

Triển lãm trưng bày khoảng 30 tác phẩm tranh, ký họa và sắp đặt, phản ánh cách con người hôm nay khi sống giữa những áp lực vô hình, ai cũng phải cố gắng, nhưng đôi khi chính sự cố gắng lại khiến người ta rơi vào kiệt sức. Tác giả của cuộc triển lãm này - cô học trò Lan Chi đã kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh những gò má, nơi hằn rõ nỗ lực, đau đớn và cả niềm kiêu hãnh của con người. Thông qua 30 tác phẩm, tác giả dẫn dắt người xem đi qua những cung bậc cảm xúc phức tạp của con người trong xã hội hiện đại, tạo nên chuỗi đối thoại nội tâm giữa khao khát tự do và nỗi sợ bị bỏ lại.

Trong bối cảnh xã hội luôn đề cao thành công, triển lãm đặt câu hỏi về cái giá của sự nỗ lực không ngừng. Từ tro tàn và khói bụi của thời hậu chiến, người Việt bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin vào tái thiết. Và rồi, sự cố gắng trở thành thước đo phẩm giá, nhưng song song với thành tựu là những mệt mỏi ít được nhìn nhận. Sự yếu đuối thường bị xem là thiếu bản lĩnh, và bản thân mỗi người dễ bị hòa tan giữa những chuẩn mực chung.

Mỗi bức tranh trong triển lãm như một mảnh ký ức bị vỡ, phản chiếu sự giằng co giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và phần bên trong dễ tổn thương của con người hiện đại. Triển lãm đặt ra câu hỏi: "Nếu chỉ đo giá trị bằng thành tích, thì bản sắc cá nhân còn ở đâu?".

Lan Chi hiện là học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Dù còn đi học, cô gái nhỏ đã có hành trình sáng tạo khá dài. Trước đó, cô từng thực hiện dự án “Cheekbones” với 30 tác phẩm hội họa theo phong cách biểu hiện và loạt minh họa về lịch sử, được V-Art Space chọn là một trong những dự án thanh thiếu niên tiêu biểu. Lan Chi cũng là đồng giám tuyển của triển lãm trực tuyến "Hidden Grace x Cheekbones" với hơn 100 tác phẩm nói về cảm xúc và sự hàn gắn sau chiến tranh, đạt 10.000 lượt xem toàn cầu trên nền tảng Cloudpano.com.

Ở “Gò má em – Mảnh khói tàn”, Lan Chi tiếp tục khai thác mối liên hệ giữa cảm xúc và cách con người nhìn nhận thế giới. Cô dùng màu gouache, sơn dầu và vật liệu tìm thấy để thể hiện tinh thần con người giữa xã hội nhiều biến động, giữa ánh sáng và tro tàn, giữa vẻ đẹp và nỗi đau của sự tổn thương.

Không chỉ là một triển lãm cá nhân, “Gò má em – Mảnh khói tàn” còn như lời nhắc mỗi người dừng lại để nhìn lại mình trong thời đại của những áp lực vô hình. Chia sẻ về những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, Lan Chi bộc bạch, cô quan niệm ánh sáng và tro tàn vẫn cùng tồn tại trên gò má mỗi người, nơi những vết hằn của nỗ lực, tổn thương và lòng nhân ái cùng hiện diện, tạo nên vẻ đẹp thật của con người.

“Gò má em – Mảnh khói tàn” (tên tiếng Anh: Cheekbones – Hidden Graces) của tác giả Lan Chi hiện đang được trưng bày tại Không gian Nghệ thuật V-Art Space (tầng 1, Ciputra Club, Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội).

Một số hình ảnh ấn tượng tại triển lãm: