Cha mẹ xích con trong nhà suốt 8 giờ

Cha mẹ xích con trong nhà suốt 8 giờ

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Nagahama, tỉnh Shiga (Nhật Bản) hôm 9-10 cho biết họ vừa bắt giam một cặp vợ chồng đã trói cậu con trai 8 tuổi vào cột nhà suốt 8 giờ đồng hồ.
Giận con, đâm bố

Giận con, đâm bố

ANTĐ - Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Nhật Minh (SN 1991, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ

Người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ

ANTĐ - Thấy người đàn ông thuê trọ đã 2 ngày không ra ngoài, người trông coi xóm trọ sinh nghi nên đi kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới sàn nhà, người trùm kín bằng chăn.
Giây phút kinh hoàng “con nghiện” đoạt mạng thiếu nữ 16 tuổi

Giây phút kinh hoàng “con nghiện” đoạt mạng thiếu nữ 16 tuổi

ANTĐ - Một ngày sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại chung cư Kim Chung (P.7, Q.10, TP. Hồ Chí Minh), người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt. Nhiều người không giấu nổi sự hãi hùng khi nhớ lại giây phút đối tượng Mạnh táo tợn dùng dao đoạt mạng chị Lê Mỹ Nguyệt và khiến hai người khác trọng thương, trong đó có cha hung thủ.
 Đôi nam nữ tự tử trong khách sạn và lá thư tuyệt mệnh

Đôi nam nữ tự tử trong khách sạn và lá thư tuyệt mệnh

ANTĐ - Ngày 25-9, có đôi nam nữ đến thuê phòng tại 1 khách sạn nằm trên đường Tân Sơn, P.12, quận Gò Vấp, TP.HCM nhưng mỗi người đều chọn một phòng riêng. Đến khoảng 24h, nhân viên khách sạn phát hiện phòng 504 của người thanh niên cửa khóa trái. Hơn 1h sau, nhân viên vẫn thấy phòng im ắng bất thường, gõ cửa nhưng không ai trả lời đã dùng chìa khóa riêng mở cửa phòng kiểm tra, phát hiện vị khách nam đã tử vong. 
Tìm được tiếng nói chung

Tìm được tiếng nói chung

ANTĐ - Nhiều lần hẹn tôi mới gặp được Thượng úy Trương Đức Phương, tổ Công an phụ trách xã Đồn Công an số 18, CAH Từ Liêm (Hà Nội). Chức năng nhiệm vụ của Thượng úy Phương cùng đồng đội tương tự như một người cảnh sát khu vực nhưng vì phụ trách địa bàn ngoại thành nên danh xưng của các anh cũng khác: Công an phụ trách xã.

Cô bé đáng thương

Cô bé đáng thương

ANTĐ - Cái chết của cô bé Lisa đã khiến người dân New York (Mỹ) vô cùng giận dữ vì cả thành phố có nhiều hội bảo vệ trẻ em được lập ra và quyên góp tiền từ thiện của mọi người mà lại không cứu được một bé gái.

“Lãi” của Công an Hà Nội!

“Lãi” của Công an Hà Nội!

ANTĐ - Tính đến hôm nay đã là một tháng CATP Hà Nội áp dụng việc thực hiện Thông tư 12 của Bộ Công an khi “tung” hàng nghìn Cảnh sát khu vực (CSKV), Công an xã đến tận nhà để hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ phương tiện. Điều đó cũng có nghĩa là trong suốt một tháng qua CSKV và Công an phụ trách xã phải vất vả hơn, làm việc nhiều hơn, ít có thời gian dành cho gia đình mình hơn. Nhưng đổi lại, Công an Hà Nội đã mang đến cho người dân những cảm xúc mới, cách nhìn mới về lực lượng công an. Còn hàng nghìn chiến sĩ CSKV và Công an phụ trách xã cũng cảm thấy yêu công việc hơn khi nhận thức được rằng mình đang làm những việc có ý nghĩa giúp người dân…
Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm

ANTĐ - 3h ngày 13-1, chị Phùng Thị Ngọc Hoa (SN 1991, ở Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên) tạm trú tại 30 ngách 13/100/250 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai đang ngồi học trên gác xép của phòng trọ. Có tiếng gõ cửa, chị Hoa ra mở cửa, bị  2 đối tượng xông vào dùng dao đe doạ. 
Đi lừa, gõ cửa đúng nhà nữ cảnh sát

Đi lừa, gõ cửa đúng nhà nữ cảnh sát

ANTĐ -  Bịa ra một câu chuyện thương tâm, nói rằng mình là đại diện cho một hội từ thiện, đi quyên góp tiền và đồ vật cho em trai một người bạn bị bại liệt, một cậu thanh niên đi khắp nơi xin tiền, anh ta lợi dụng lòng tốt mọi người, nhằm vào những người già dễ bị cảm động. Sự việc chỉ dừng lại khi anh ta gõ cửa nhà một nữ cảnh sát.
Ba trăm nghìn đồng và tương lai một con người

Ba trăm nghìn đồng và tương lai một con người

ANTĐ - Chuyện xảy ra đã lâu, dễ cũng đến gần 5 năm. Đó là một sáng sớm mùa hè, cả khu phố yên tĩnh, bỗng bị đánh thức bởi những tiếng chửi thề. Tôi không thể ngủ thêm được nữa, trở dậy mở cửa, xuống đường xem có chuyện gì. Góc ngã 3, một chàng thanh niên to lớn, mặt đỏ phừng phừng, túm cổ áo lôi xềnh xệch một cậu bé chừng  16, 17 tuổi đến trước căn nhà lụp xụp cuối phố. Thằng bé, nước mắt lưng tròng quỳ xuống van xin. Chàng thanh niên không ngừng gào thét: “Ba cái tuổi ranh đã biết đi lừa người ta sau này mày định làm tướng cướp hả?”. “Cháu có lừa chú đâu, chú đợi tí mẹ cháu sẽ trả chú” - thằng bé thanh minh.