“Giúp được nhau là quý rồi!”

(ANTĐ) - Tối 15-2 (tức mùng 2 Tết), trên đường đến cơ quan, xe máy của tôi không may bị thủng lốp. Tôi buộc phải dắt xe dọc theo phố Cát Linh để tìm người vá xe.

“Giúp được nhau là quý rồi!”

(ANTĐ) - Tối 15-2 (tức mùng 2 Tết), trên đường đến cơ quan, xe máy của tôi không may bị thủng lốp. Tôi buộc phải dắt xe dọc theo phố Cát Linh để tìm người vá xe.

Một anh “xe ôm” đang đứng đón khách tại ngã ba Cát Linh-Trịnh Hoài Đức thấy vậy đã mách tôi đến phố Lý Văn Phúc hỏi sẽ hy vọng có người sửa xe. Đến đây, được người dân nhiệt tình chỉ giúp, tôi đã gõ cửa hai gia đình làm nghề sửa chữa xe máy nhưng một chủ nhà đi chúc Tết, chủ nhà còn lại đang bận tiếp khách. Họ lại giới thiệu tôi tìm đến một gia đình khác trong ngõ nhỏ ngay sát trụ sở UBND phường Cát Linh. Chủ nhà là ông lão đã gần 70 tuổi. Sau khi nghe lời chúc Tết và trình bày hoàn cảnh của tôi, ông đã nhận lời sửa xe giúp tôi.

15 phút sau, công việc vá lốp xe đã hoàn tất và ông lấy tiền công với giá phải chăng. Khi tôi ngỏ ý mừng tuổi ông thì ông chối khéo: “Anh đừng làm thế, ai chả có lúc cơ nhỡ. Giúp được nhau là quý rồi!”. Tôi kể lại chuyện nhỏ trên xảy ra giữa những ngày Tết Canh Dần 2010 mà trong lòng thấy vui những ngày đầu xuân.

Nguyễn Phúc Trang

(Quận Thanh Xuân, Hà Nội)