Giữ yên bầu trời Tổ quốc

ANTĐ - Cuối năm 1972, sau khi hiệp định Paris bế tắc, Mỹ quyết định mở Chiến dịch Linebacker II, đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trong chiến dịch này Mỹ đã sử dụng lực lượng không quân chiến lược với B-52 làm nòng cốt ném bom rải thảm huỷ diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và các mục tiêu khác liên tục trong 12 ngày đêm từ ngày 18 đến 30-12-1972. 

Sau bước leo thang bằng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam bị thất bại nặng nề, 30-12-1972, chính quyền Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ Vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị gặp đại diện Chính phủ Việt Nam tại Paris, Pháp bàn việc kí hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong chiến thắng này, có một vật chứng vô cùng đặc biệt, đó là chiếc máy bay Mig 21 F96 - số hiệu 5121. Chiếc máy bay này thuộc Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, là Trung đoàn tiêm kích đầu tiên của không quân nhân dân Việt Nam. Mig 21 F96 - số hiệu 5121 có màu xám bạc, là loại máy bay chiến đấu 1 người lái, lắp động cơ phản lực P13-300, do Liên Xô trước đây sản xuất. Phía đầu máy bay sơn 5 ngôi sao đỏ (là 5 chiến công bắn rơi máy bay Mỹ), trong đó có 1 máy bay B52 do phi công Phạm Tuân lập công đêm 27-12-1972. Tại sở chỉ huy trên màn hình hiện sáng đã ghi lại hình ảnh chiếc “Siêu pháo đài bay” B52 này của Mỹ bốc cháy. Ngay đêm đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã điện khen ngợi bộ đội không quân lập công xuất sắc. Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B52, 5 chiếc F111. Đây chính là biểu tượng cho chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, là biểu tượng của tinh thần quật cường bất khuất của dân tộc Việt Nam. Hiện chiếc máy bay đang được trưng bày và lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.