Giết vợ ngày mùng 5 Tết vì nghi ngoại tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Tỵ (SN 1977, trú tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nảy sinh từ việc anh Tỵ nghi ngờ vợ mình là chị N.T.M.T (SN 1977) có người đàn ông khác. Hai bên đã sống ly thân gần 10 năm nay. Sau nhiều lần hàn gắn, hai người nối lại tình cảm.

Đối tượng Vũ Văn Tỵ

Đối tượng Vũ Văn Tỵ

Tuy nhiên, đến 22h30 tối 5-2-2022, một số người dân nghe thấy tiếng la hét trong ngôi nhà của vợ chồng Tỵ và chị T. Bên trong nhà, chị T đang nằm bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Yên Bình và Công an thị trấn Thác Bà đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, một tổ công tác đã tiến hành ghi lời khai đối tượng và những người làm chứng. Quá trình khám nghiệm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình đã thu giữ con dao nhọn mà đối tượng dùng để gây án.

Tại cơ quan Công an, theo lời khai của anh Tỵ, anh này phát hiện nhiều biểu hiện bất thường của vợ. Thấy ai đó thường xuyên nhắn tin vào ban đêm nhưng vì không biết chữ nên Tỵ cũng không đọc được tin nhắn; không biết vợ nhắn tin cho ai và nội dung tin nhắn như thế nào. Song bằng cảm nhận, Tỵ nghĩ rằng đã bị chị T “cắm sừng”.

Khoảng 19h30 ngày 5-2, sau bữa cơm tối của gia đình, anh Tỵ thấy vợ đi ra đường quốc lộ 37. Nghi ngờ, anh Tỵ liền đi xe máy theo sau. Lúc này, người đàn ông phát hiện vợ đứng nói chuyện với một ai đó ở ngoài đường rồi sau đó lên chiếc xe máy của một người đàn ông đi về hướng xã Yên Bình, huyện Yên Bình.

Với ý định “bắt quả tang”, Tỵ liền bám theo. Khi đến địa phận thôn Bỗng, xã Yên Bình Tỵ thấy vợ cùng người đàn ông rẽ vào nhà nghỉ Minh Hùng. Thấy vậy, Tỵ phóng xe máy vào theo.

Người đàn ông này lục tìm các phòng ở tầng 1 nhưng không phát hiện ra vợ nên tiếp tục đi lên tầng 2, vừa tìm kiếm vừa gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Sau đó, anh Tỵ đã bị chủ nhà nghỉ đuổi ra bên ngoài.

Cay cú và muốn cho cả gia đình biết rằng chị T hư hỏng, Tỵ đã gọi điện thoại cho người nhà bên vợ đến để giải quyết sự việc. Một lúc sau, Tỵ thấy chị T được người nhà đưa ra khỏi nhà nghỉ từ phía cổng sau. Không kiềm chế được bản thân, Tỵ đã lớn tiếng chửi bới nhưng được mọi người ngăn lại lên bỏ về nhà.

Khoảng 22h cùng ngày, Tỵ quay về nhà muốn nói chuyện với chị T nhưng người vợ không có phản ứng gì. Trong lúc tức giận, Tỵ đã lấy hai chiếc điện thoại của vợ đập xuống nền nhà rồi tắt đèn với ý định đi ngủ. Nhưng lúc này, trong đầu người đàn ông đó vẫn cay cú nên đã dùng con dao thường để ở đầu giường cướp đi mạng sống của người vợ.