Giết người yêu, nhảy lầu tự sát

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa tin, 6h 30 ngày 10-4, tại ngách 26, ngõ 282, tổ 25, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, do mâu thuẫn trong tình cảm, Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985), trú ở tổ 20, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình dùng dao nhọn đâm chết người yêu là chị Lê Hà Ngân (SN 1986), ở Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa rồi nhảy từ tầng 3 xuống đất tự tử và chỉ bị thương. Nguyên nhân sự việc diễn ra như sau:

Giết người yêu, nhảy lầu tự sát

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa tin, 6h 30 ngày 10-4, tại ngách 26, ngõ 282, tổ 25, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, do mâu thuẫn trong tình cảm, Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985), trú ở tổ 20, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình dùng dao nhọn đâm chết người yêu là chị Lê Hà Ngân (SN 1986), ở Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa rồi nhảy từ tầng 3 xuống đất tự tử và chỉ bị thương. Nguyên nhân sự việc diễn ra như sau:

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn

Lúc đó, anh Chu Văn Nam, trú ở tổ 25, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai đang dắt xe ra khỏi nhà thì thấy Nguyễn Ngọc Tuấn là bạn trai của chị họ Nam tên là Lê Hà Ngân (SN 1986), quê ở Nga Sơn, Thanh Hoá từ bên ngoài lao vào nhà, chạy thẳng lên tầng 3, nơi chị Ngân và người em họ là chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đang ngủ.

Thấy thái độ của Tuấn không được bình thường, anh Nam cùng với 3 người đang có mặt trong nhà vội chạy lên tầng 3, hoảng hốt khi thấy Tuấn đang ngồi trên người chị Ngân, mặt hầm hầm tức giận, trên tay anh ta lăm lăm hai con dao nhọn và một con dao đã đặt vào cổ chị Ngân. Mặc cho anh Nam cùng mọi người van xin, Tuấn điên cuồng gào thét, yêu cầu tất cả mọi người phải ra khỏi phòng nếu không sẽ giết chết chị Ngân. Ngay sau đó, Tuấn đã khống chế chị Ngân, đưa vào một phòng ngủ khác trong nhà.

Một mặt làm theo yêu cầu của Tuấn, mặt khác anh Nam cùng mọi người trong nhà đã thông báo sự việc tới CAP Đại Kim, quận Hoàng Mai. Khi lực lượng công an tới ngôi nhà thì nghe tiếng kêu thất thanh của chị Ngân từ trong phòng, sau đó là sự im lặng… Bên cạnh việc thuyết phục đối tượng Tuấn mở cửa, lực lượng công an yêu cầu người nhà chị Ngân dùng chìa khóa phụ để mở cửa phòng. Khi thấy cửa phòng được mở, Tuấn đã nhảy từ tầng 3 của ngôi nhà xuống. Còn chị Ngân đang nằm bất tỉnh trên giường, xung quanh đầy những vết máu. Được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Ngân đã tử vong tại bệnh viện vào lúc 12h cùng ngày.

Về Nguyễn Ngọc Tuấn, sau khi nhảy từ tầng 3 xuống đất với ý định tự vẫn nhưng chỉ bị chấn thương cột sống, được đưa tới Bệnh viện Việt Đức cứu chữa. Trong thời gian đối tượng Tuấn cấp cứu tại đây, để đảm bảo đối tượng không tự sát, một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai đã thường xuyên túc trực, giám sát. Khi tỉnh lại, Tuấn luôn miệng hỏi các điều tra viên về sức khỏe của Ngân, còn sống hay đã chết…

Do đua đòi, Tuấn bỏ học từ năm 2001, tụ tập với bạn xấu và tham gia vào một nhóm cướp đi gây án để rồi lĩnh án 48 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn về nhà ở thành phố Hòa Bình học trung cấp điện. Ra trường, Tuấn về Hà Nội tìm việc làm rồi quen biết và có tình cảm với chị Ngân, hiện đang làm việc tại một cơ quan bưu điện ở thành phố. Yêu Ngân nhưng lối sống buông thả của Tuấn là một trong những nguyên nhân khiến tình cảm giữa cả hai bên có những rạn nứt. Đã có lần Tuấn mượn xe máy của người yêu mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Vết nứt tình cảm giữa  hai người ngày một gia tăng và thời gian gần đây, chị Ngân đã chủ động nói lời chia tay với Tuấn. Tuy nhiên, Tuấn không muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm này nên giữa hai bên đã nhiều lần xảy ra to tiếng và chị Ngân đã tránh gặp mặt Tuấn. Những ngày gần đây, Tuấn nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại những mong gặp Ngân để nói chuyện tình cảm, nhưng đều bị chị Ngân từ chối. Theo Tuấn khai, trước khi đến nơi ở của chị Ngân, Tuấn chuẩn bị sẵn hai con dao với ý định chỉ đe dọa chị Ngân… Nhưng trước sự phản kháng dữ dội của chị Ngân, Tuấn đã không kiềm chề được mình và gây ra cái chết cho chị Ngân. Vụ án đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.                                        

Thu Ba