Giết “người tình” của vợ
(ANTĐ) - Sau khi mãn hạn tù, Đào Văn Nguyên (SN 1954, trú tại số 29 phố Chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) biết vợ mình có quan hệ “tình cảm” bất chính với người đàn ông khác nên đã nhờ người “dằn mặt” tình địch dẫn đến hậu quả chết người. Trong hai ngày 30 và 31-12-2009, TAND TP Hà Nội đưa 4 bị cáo trong vụ án này ra xét xử về tội giết người…
Các bị cáo trước vành móng ngựa |
Trong thời gian Nguyên đang thụ án thì ở nhà vợ mình là bà Nguyễn Thị B. (SN 1956) có quan hệ “tình cảm” với ông Trần Hùng Phi (tức Phương còi, SN 1959, trú tại phố Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng). Sau khi mãn hạn tù trở về, Nguyên không cho bà B quan hệ với ông Phi nhưng bà B đã cho Nguyên biết, hiện bà đang bị ông Phi đe dọa, nếu không tiếp tục quan hệ “tình cảm” thì ông Phi sẽ đòi tiền chi phí trong thời gian Nguyên vắng nhà và công bố ảnh “nóng” giữa hai người. Bà B còn kể, trước kia có gửi ông Phi giữ hộ 4 quyển sổ tiết kiệm, nay bà đòi lại nhưng ông ta không trả. Nghe vậy, Nguyên nảy sinh ý định đánh ông Phi.
Sau đó, Nguyên đã nói ý định trả thù “người tình” của vợ cho cháu ruột là Giang Ngọc Lân (SN 1985, trú tại số 29 phố Chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) nhờ giúp. Ngày 23-2-2009, Lân nhờ Nguyễn Tiến Cường (SN 1984), trú tại khu TT Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng cùng tham gia việc đánh ông Phi. Sau đó, Cường gọi thêm 1 người tên là Tùng (bạn ngoài xã hội nên cơ quan điều tra không xác định được tuổi, địa chỉ). 16h cùng ngày, Tùng điều khiển xe môtô chở Cường theo dõi nhằm đánh ông Phi. Khi phát hiện ông Phi đi đến phố Yecxanh thì Cường bảo Tùng tạt vào đầu xe ông Phi gây sự và Cường dùng mũ bảo hiểm đập vào mặt ông Phi 5-6 nhát rồi lên xe cùng Tùng bỏ đi.
Đến ngày 28-2, Cường lại điện thoại bảo bạn là Đào Ngọc Minh (SN 1982), trú tại ngõ 35 phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hai Bà Trưng đến nhà Cường chơi và nhờ Minh đánh ông Phi. Minh nhận lời với Cường và lấy 1 vỏ chai rượu vang Thăng Long làm hung khí đến đê Thanh Lương (nơi gần nhà ông Phi) phục sẵn. Khi thấy ông Phi điều khiển xe máy đi qua, Minh chở Cường bám theo và bàn nhau đến đoạn đường vắng sẽ “ra tay”. Đến phố Tăng Bạt Hổ, Cường đã dùng vỏ chai rượu đập liên tiếp nhiều nhát vào trán và thái dương ông Phi. Bị đánh bất ngờ, ông Phi ôm đầu và ngã xuống đường. Thấy vậy, Cường và Minh lên xe bỏ chạy.
Sau khi bị đánh, ông Phi đã được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến ngày 3-3-2009 thì ông Phi tử vong. Tại bản kết luận giám định pháp y số 177, ngày
2-4-2009 của Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội xác định: “Nguyên nhân chết của ông Trần Hùng Phi do vỡ nền sọ, tụ máu dưới màng cứng hai bên, tụt hạnh nhân tiểu não…”.
Hành vi nêu trên của Đào Văn Nguyên, Giang Ngọc Lân, Nguyễn Tiến Cường và Đào Ngọc Minh đã bị cơ quan công tố cáo buộc vào tội giết người. Đối với đối tượng tên là Tùng, có hành vi cùng Cường đánh ông Phi nhưng trong quá trình điều tra không xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên không có cơ sở để xử lý.
Ngày 30-12-2009, TAND TP Hà Nội tiến hành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự các bị cáo Nguyên, Lân, Cường và Minh về tội danh trên. Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, chiều 31-12 HĐXX tuyên phạt Cường 12 năm tù, Nguyên 10 năm tù, Lân 9 năm tù và Minh 7 năm tù.
Thanh Quang