Giết người, hiếp xác, ném xuống sông để trả thù tình

ANTĐ - "Anh trai của N chặn đường đánh cháu nên cháu rất tức, cháu nghĩ phải làm một điều gì đó với N để trả thù chuyện này"

Chiều 13-8, thủ phạm sát hại nữ sinh lớp 11 N.T.B.N rồi phi tang đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Hắn là Lê Tuấn Anh, SN 1995, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, cũng xã với nạn nhân N. Sau một đêm ở cơ quan điều tra, được giáo dục, động viên, Lê Tuấn Anh đã bắt đầu thấm thía tội lỗi của mình, hắn cho biết, tội lỗi của hắn xuất phát từ tình yêu đơn phương với cô nữ sinh N. Một thời gian dài theo đuổi nhưng không được đáp trả tình cảm, hắn cay cú nên quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội.

Phát hiện xác nạn nhân sau 1 ngày "mất tích"

Tối 11-8, gia đình nữ sinh N.T.B.N phát hiện N không có mặt ở nhà, chỉ có đôi dép và chiếc kính rơi ở gần bàn học. Linh tính có chuyện chẳng lành, cả nhà đổ đi tìm, huy động cả anh em bà con ra các con sông gần đó tìm kiếm, rà câu, thuê người lặn tìm xác N cả đêm hôm đó nhưng không thấy. Một thông tin cho biết, trước thời điểm N mất tích, có người trong làng nhận được điện thoại cầu cứu của cô.

Trong khi gia đình N đang hoang mang, đứng ngồi không yên vì sự mất tích bí ẩn của con gái mình thì khoảng 18h30 ngày 12-8, một nhóm trẻ ở xã Quảng Châu đang chơi trên bờ sông Tĩnh bỗng hét toáng lên khi nhìn thấy xác một cô gái trẻ không mặc quần áo nổi lập lờ trên sông. Thông tin này nhanh chóng được cấp báo tới Công an xã Quảng Châu, Công an huyện Quảng Xương và sau đó, một tổ công tác PC45 Công an tỉnh Thanh Hóa kết hợp cùng cơ quan pháp y Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Xác cô gái xấu số này được đưa vào bờ, mọi người nhìn thấy hai tay nạn nhân bị trói quặt ra đằng sau lưng bằng một chiếc áo lót. Người nhà của N hay tin cũng đến hiện trường (nhà của N cách hiện trường khoảng 500m). Người thân của cô nữ sinh này đã ngất lịm khi thấy đó chính là con gái mình. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân N đã bị giết, bị hiếp, sau đó kẻ thủ ác vứt xác xuống sông hòng phi tang. Cái chết của nữ sinh trong trắng, vô tội đã làm bàng hoàng dư luận. Bà L - mẹ cô đã ngất lên ngất xuống trước sự ra đi đau đớn của con gái mình. Bà con hàng xóm đến chia sẻ nỗi đau với gia đình N rất đông, ai cũng tiếc thương cô nữ sinh ngoan hiền, xấu phận và vô cùng căm phẫn kẻ đã gây ra cái chết của N.

 
Hung thủ Lê Tuấn Anh

Nhanh chóng xác minh các nguồn tin, kết hợp rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, cơ quan điều tra đặc biệt quan tâm đến một nguồn tin cho biết, có người nhìn thấy đối tượng Lê Tuấn Anh, ở cùng xã với nạn nhân N, bơi từ sông Tĩnh về sông Huyện rồi đi xin quần áo, xin tiền để đi xe buýt về nhà người quen. Những chi tiết quan trọng này đã được các điều tra viên, trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Thanh Hóa lưu tâm. Xác minh thêm về đối tượng Lê Tuấn Anh, các anh được biết, hắn sinh năm 1995, là một đối tượng chơi bời lêu lổng và đã bỏ học từ năm ngoái. Hiện hắn đang làm phụ hồ ở Hà Nội. Trước đây, Tuấn Anh từng có thời gian tìm hiểu cô nữ sinh N nhưng bị cô N từ chối quyết liệt khiến nhiều lần hắn từng tuyên bố với bạn bè "không ăn được thì đạp đổ".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với một số thông tin quan trọng, cơ quan điều tra đã xác định Lê Tuấn Anh chính là kẻ gây án. Đánh hơi thấy sự phát hiện của Công an, Lê Tuấn Anh đã tìm đường bỏ trốn, khi các trinh sát tiếp cận nhà hắn thì phát hiện hắn không có mặt ở nhà. Công an tỉnh Thanh Hóa đã tung lực lượng bủa vây, chốt chặn khắp các ngả đường nghi ngờ Lê Tuấn Anh sẽ tẩu thoát. Cho đến đầu giờ chiều 13-8, tức là khoảng 20 giờ sau khi phát hiện xác nạn nhân N trôi trên sông Tĩnh, đối tượng Lê Tuấn Anh đã bị bắt giữ khi hắn đang đi trên quốc lộ 47.

Ngay trên đường dẫn giải về Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Tuấn Anh đã thừa nhận hắn chính là hung thủ gây án. Vẻ mặt lì lợm và thái độ nhơn nhơn của hắn khiến tất cả mọi người có mặt đều căm phẫn. Hắn cắt tóc đầu đinh, loe hoe vài sợi trước trán, người nhỏ bé. Hắn không tỏ ra một chút sợ hãi dù phải đối diện với chính tội ác của mình. Rất nhiều cán bộ Công an áp giải và đứng trong phòng hỏi cung nhưng hắn vẫn bình thản, cố tỏ ra ngang tàng kiểu "dám làm dám chịu".

Tình yêu đơn phương của kẻ thủ ác

Lê Tuấn Anh khai nhận, hắn với nữ sinh N.T.B.N trước đây là bạn học cùng nhau năm lớp 9. Từ hồi đó, hắn đã thầm thương trộm nhớ cô bạn gái xinh xắn, có vóc dáng khá ưa nhìn này nhưng không được N để mắt tới. Hắn âm thầm yêu đơn phương, trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới N, tuy nhiên, hắn học dốt nên năm ngoái Lê Tuấn Anh đã bỏ học và ra Hà Nội làm thợ hồ, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Biết chuyện Tuấn Anh theo đuổi con gái mình, gia đình N tỏ vẻ không bằng lòng vì gia đình N muốn cô tập trung vào việc học tập, vả lại, Tuấn Anh không có nghề nghiệp ổn định nên không ai muốn con gái mình kết thân với một kẻ như vậy. Tuy nhiều năm theo đuổi nhưng sự thật là Tuấn Anh chỉ yêu đơn phương, còn N không dành cho hắn một chút tình cảm nào, trong đầu cô không bao giờ suy nghĩ sẽ có một ngày cô lại thiệt mạng dưới bàn tay của kẻ yêu mình.

Thời gian gần đây, Lê Tuấn Anh từ Hà Nội về thăm nhà. Hắn lại tiếp tục tán tỉnh N nhưng không được cô chấp nhận. Biết chuyện Tuấn Anh vẫn có ý định lằng nhằng, quấy nhiễu em gái mình, cách đây không lâu, anh trai của N đã chặn đường đánh Tuấn Anh và cấm cửa không cho hắn đến nhà, đồng thời cảnh báo hắn không được làm phiền em gái mình. Vì vậy, hắn rất cay cú nên quyết tâm trả thù gia đình N. "Anh trai của N chặn đường đánh cháu nên cháu rất tức, cháu nghĩ phải làm một điều gì đó với N để trả thù chuyện này" - hắn khai tại cơ quan điều tra. Và việc trả thù đã được hắn lên kế hoạch chi tiết, ý định của hắn là hiếp N rồi sát hại cô.

Tối 11-8, khu vực gia đình N ở bị mất điện, khi N đang ở nhà một mình thì bất ngờ thấy Lê Tuấn Anh cầm đèn pin lẻn vào. Biết là Tuấn Anh có ý định xấu với mình, N vội vàng hô hoán nhưng đã bị hắn cầm đèn pin đánh vào gáy và đầu. N chống cự quyết liệt, cô cào cấu và cắn hắn nhưng sức vóc của một cô nữ sinh lớp 11 không thể nào thắng được thằng con trai tuổi 17 lại có một thời gian dài học bơi lội ở trung tâm thể thao. N bị hắn đánh ngất lịm, sau đó hắn vác cô gái ra bờ sông Tĩnh thì thấy cô tỉnh lại, tên ác thú này đã dìm cô gái xuống sông tới khi cô không còn cựa quậy được nữa. Chưa dừng lại ở hành vi tàn ác này, Lê Tuấn Anh đã thực hiện hành vi đồi bại, sau đó ném xác nạn nhân xuống sông hòng phi tang.

Kết thúc hành vi tàn ác của mình, hắn bơi qua sông sang nhà một người dân lấy trộm quần áo để thay (chứ không phải là mượn quần áo) rồi đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ rằng hành vi phạm tội của mình không bị phát hiện, nhưng chỉ sau gần 20 giờ gây án, hẳn đã bị PC45 Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Quảng Xương bắt giữ khi hắn đang đi trên quốc lộ 47.

Kẻ thủ ác này thừa nhận, ý định ban đầu của hắn là lẻn vào hiếp dâm nạn nhân N tại nhà cô nhưng vì N kêu cứu và chống cự quyết liệt nên hắn không thực hiện được ý định của mình. Vì vậy, hắn đã đánh cô ngất lịm rồi vác ra bờ sông và thực hiện kế hoạch trả thù tàn bạo như hắn đã nung nấu trong đầu. Khi được hỏi, tại sao lại nảy sinh ý định hiếp N và giết cô gái vô tội này, tên Lê Tuấn Anh lạnh lùng trả lời: "Cháu làm thế là để trả thù gia đình N, cho gia đình cô ấy hiểu rằng, nếu khước từ cháu thì sẽ phải nhận hậu quả như thế". Đây là những lời khai ban đầu của kẻ thủ ác này, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang xem xét để làm rõ động cơ gây án của hắn.

Theo một điều tra viên, sau một đêm ở cơ quan Công an, Lê Tuấn Anh đã không còn vẻ ngang tàng, bất cần đời như khi mới bị bắt. Hắn đã bắt đầu ý thức được cái giá phải trả của mình. Hắn xin thuốc hút và khai nhận tỉ mỉ hành vi phạm tội. Có đôi lúc, hắn trầm ngâm, ngồi im lặng không nói gì. Tình yêu đơn phương mù quáng, cộng với sự ích kỷ, hèn hạ, thêm một chút hiếu thắng của một thằng con trai mới lớn đã là nguyên nhân khiến hắn ra tay tàn bạo với nữ sinh N. Dư luận đòi hỏi phải có hình phạt nghiêm khắc dành cho những kẻ không còn tính người như Lê Tuấn Anh.