Giáp mặt nghi phạm cướp hiệu vàng: 101 “thế” tác nghiệp của phóng viên

ANTĐ - Ngồi xổm, bò, quỳ… là những tư thế tác nghiệp của “cánh” phóng viên trong ngày đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng được di lý từ Thái Bình về Hà Nội.

Những ngày gần đây, thông tin về vụ án mạng xảy ra tại hiệu vàng Vững Bắc (ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) đã gây được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Vì thế có rất nhiều phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đã chờ sẵn ngoài cổng phòng cảnh sát hình sự để ghi lại những hình ảnh liên quan đến hung thủ.

Và không có gì lạ khi đúng 15h00 chiều 19-2, chiếc xe ô tô chở nghi phạm mới về đến số 7 Thiền Quang nhưng trước đó nhiều giờ đồng hồ, hàng chục phóng viên đã có mặt, giữ chỗ, sẵn sàng chộp những thông tin mới nhất.

Dưới đây là những hình ảnh thú vị về quá trình tác nghiệp của phóng viên trong chiều 19-2:

12h00 trưa, hàng chục phóng viên đã "trồng cây si" trên phố Thiền Quang

Tranh thủ trao đổi thông tin, nắm tình hình...

Thử máy móc sẵn sàng tác nghiệp

Không cần tạo thế, "bắt" được đối tượng là ưu tiên hàng đầuGiáp mặt nghi phạm cướp hiệu vàng: 101 “thế” tác nghiệp của phóng viên ảnh 6

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này luôn có sự theo dõi của những bóng hồng

Sau đó, "cuộc đua" cập nhật chính thức khởi tranh...

Vác máy tính, tìm bất kỳ chỗ nào có thể an tọa...

Có thể đơn thương độc mã sáng tác...

...hoặc vừa "sản xuất" theo nhóm, vừa nghe ngóng xung quanh.

Người "chiến thắng" là mang thông tin đến cho độc giả nhanh nhất