Giám đốc nhà máy Coca-Cola mất mạng vì quen kẻ cướp

ANTĐ - Sau khi vợ qua đời, ông Dmitry Soshnev thường đến một quán bar ở Saint Petersburg (Nga) và đã làm quen với Denisu Chkhitauri, người làm DJ của quán này. Tuy nhiên, ông không thể ngờ rằng mình lại trở thành nạn nhân của một vụ giết người, cướp tài sản. 

Denisu làm quen với ông Dmitry tại một quán bar

Chiếc BMW bị bỏ lại

Tháng 6-2016, phiên tòa xét xử vụ án giết Giám đốc nhà máy Coca-Cola, ông Dmitry Soshnev 37 tuổi được mở tại Saint Petersburg. Trong đó, Vyacheslav Finogenov, 46 tuổi và Denisu Chkhitauri, 28 tuổi bị buộc tội giết người, xúi giục và đồng phạm tội giết người, cướp tài sản, mua bán vũ khí bất hợp pháp và trộm cắp tài liệu. 

Theo đơn trình báo cảnh sát của mẹ nạn nhân, sáng 28-11-2014, ông Dmitry Soshnev đến nhà máy làm việc và hẹn về nhà vào buổi tối, nhưng không thấy trở về. Bà và người thân trong gia đình đã liên lạc với bạn bè, người quen, gọi điện tới tất cả các bệnh viện và nhà xác trong thành phố, nhưng không tìm thấy con. 

Sau đó, cảnh sát xác định được, vào lúc 15h ngày 28-11-2014, ông Dmitry đã rời nhà máy Coca-Cola ở Đại lộ Pulkovo, Saint Petersburg trên chiếc ô tô BMW màu trắng. Chiếc xe của ông được camera giám sát ghi lại lần cuối cùng khi đang di chuyển trên Đại lộ Moskovsky. 

Ngày 1-12-2014, chiếc xe BMW của ông Dmitry được tìm thấy tại bãi đỗ xe cạnh Trung tâm thương mại Neva ở quận Frunze, Saint Petersburg. Cơ  quan điều tra không phát hiện thấy dấu vết cạy cửa xe hoặc vật lộn trong cabin. Ngày 2-12-2014, cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố vụ án giết người theo Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. 

Chỉ một ngày sau, các nghi phạm giết ông Dmitry đã bị bắt tại tỉnh  Leningrad. Đó là Denisu Chkhitauri, một người Azerbaijan và Vyacheslav Finogenov, kẻ đã có tiền án. Năm 2007, Vyacheslav bị kết án 7 năm tù về tội giết người. Ngay sau khi bị bắt, cả Denisu và Vyacheslav đều nhận tội và đã chỉ nơi giấu xác nạn nhân, vũ khí giết người. Trước đó, Denisu được cho là đã sử dụng chiếc điện thoại di động của ông Dmitry để liên lạc.

Âm mưu tàn ác

Theo lời khai của Denisu, hắn đến Saint Petersburg từ năm 2013, đã lấy vợ người địa phương và làm DJ tại một quán bar. Tại đây, hắn làm quen  với ông Dmitry, khách hàng thường xuyên của quán. Ngày 28-11-2014, Denisu mời ông Dmitry tới nhận bộ loa đời mới nhất mà ông đặt mua cho chiếc xe của mình. Sau đó, ông tự lái chiếc ô tô BMW đến khu nhà để xe ở quận Frunze. Denisu và Vyacheslav chờ sẵn ở đó. 

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Vyacheslav đã dùng khẩu súng săn cưa nòng bắn ông Dmitry 2 phát vào lưng. Giám đốc nhà máy Coca-Cola chết ngay tại chỗ. Sau khi chiếm đoạt khoảng 150 nghìn rúp, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, hộ chiếu, giấy phép lái xe và giấy chứng nhận sở hữu chiếc BMW… của nạn nhân, Denisu và Vyacheslav giấu thi thể của ông Dmitry và khẩu súng gây án ngay trong khu vực nhà để xe. 

Theo cơ quan điều tra, Denisu và Vyacheslav đã lên kế hoạch giết ông Dmitry từ trước để cướp tài sản. Denisu biết rõ, ông Dmitry luôn mang theo một số tiền khá lớn. Ngoài ra, chúng còn dự định bán chiếc BMW gần như mới của ông với giá 1 triệu rúp. Nhưng khi thấy cái chết của Giám đốc nhà máy Coca-Cola được báo chí đặc biệt quan tâm và cảnh sát tích cực điều tra, do sợ bị lộ, chúng đã bỏ lại chiếc xe ở nơi ông Dmitry vẫn thường đỗ.

Dmitry Soshnev làm việc tại nhà máy Coca-Cola Saint Petersburg được 5 năm và được đánh giá là một lãnh đạo am hiểu công việc. Bà Irina, vợ của ông đã qua đời từ 4 năm trước. Hiện ông còn mẹ và 2 con, con gái Vasilisa 11 tuổi, con trai Maxim 7 tuổi.

Ngày 8-6-2016, Tòa án Saint Petersburg đã tuyên phạt Vyacheslav 22 năm tù, Denisu - 16 năm tù. Cả hai bị cáo đều phải chấp hành hình phạt với chế độ giam giữ nghiêm ngặt. Ngoài ra, mỗi bị cáo còn phải bồi thường cho thân nhân người bị hại 1,3 triệu rúp.