Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ là đồng bào Công giáo

ANTĐ -Chiều nay 25-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm và tặng quà 4 gia đình thương binh và thân nhân liệt sỹ là đồng bào Công giáo, nhân dịp 67 năm ngày kỷ niệm Thương binh - Liệt sỹ.

Đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Cự, 63 tuổi, trú tại số 8 H/100 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự trân trọng những hy sinh, đóng góp của ông. Nhận món quà, tình cảm từ Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, thương binh Nguyễn Văn Cự chân thành cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của đồng chí Giám đốc CATP.

Thương binh Nguyễn Văn Cự bị thương binh trong trận chiến đấu ở Nam Lào vào năm 1970. Trở về với thương tật 3/4, thương binh Nguyễn Văn Cự luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội. “Mặc dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng ông Cự vẫn rất nhiệt tình tham gia Ban bảo vệ của Cụm dân cư số 4. Ở khu dân cư, ông Cự vừa là người Đảng viên chính trực, đồng thời là người Công giáo mẫu mực”.- ông Vũ Xuân Dũng – Phó chủ tịch UBND phường Quang Trung, quận Đống Đa thông tin.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên thương binh Nguyễn Văn Cự 

Đến thăm và tặng quà gia đình là thân nhân liệt sỹ Phạm Văn Phúc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ lòng tri ân đến sự hy sinh anh dũng, đồng thời ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe bà Phạm Thị Đức, có anh trai là liệt sỹ Phạm Văn Phúc, trú tại 94/180 phố Nguyễn Lương Bằng. Liệt sỹ Phạm Văn Phúc anh dũng hy sinh tại chiến trường Thừa Thiên Huế năm 1973. Nhận món quà từ Giám đốc CATP, bà Đức xúc động cảm ơn sự quan tâm CATP Hà Nội và cá nhân Giám đốc CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng đoàn công tác CATP thăm hỏi, tặng quà bà Phạm Thị Đức là em ruột của liệt sỹ Phạm Văn Phúc

Trong căn nhà nhỏ trên tầng gác 3 khu tập thể Xi măng, phố Nguyễn Lương Bằng, nữ thương binh 4/4 Nguyễn Thị Thường tiếp đón đồng chí Giám đốc CATP cùng các thành viên trong đoàn trong bầu không khí trang trọng, tình cảm.

Nữ thương binh Nguyễn Thị Thường bị thương vào năm 1966, khi làm nhiệm vụ hỏa tuyến tại cầu Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, nữ chiến sỹ Nguyễn Thị Thường được dự Đại hội chiến sỹ thi đua toàn quốc năm vào tháng 10- 1967 và vinh dự được nhận Bằng khen, Huy hiệu Bác Hồ. Trong thời bình, nữ thương binh Nguyễn Thị Thường luôn là người đồng hành bền bỉ cùng gia đình, hàng xóm đóng góp công sức với cộng đồng, xã hội, sống tốt đời, đẹp đạo. Người bạn đời của thương binh Nguyễn Thị Thường trong những năm qua đã đạt nhiều thành tích, và được UBND TP Hà Nội tặng Bằng Khen trong phòng trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Thủ đô, trên cương vị Trưởng Ban đoàn kết Công giáo quận Đống Đa.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thăm hỏi tặng quà nữ thương binh Nguyễn Thị Thường

Cũng trong ngày 25-7, Giám đốc CATP đã đến thăm và tặng quà thương binh Đỗ Đức Chính, 66 tuổi, trú tại số nhà 14/180/84 phố Nguyễn Lương Bằng. Gia đình ông Đức là đồng bào Công giáo, có truyền thống tinh thần yêu nước. Trong trận chiến tại chiến trường B2 năm 1970, người chiến sỹ Đỗ Đức Chính bị mảnh bom bắn trúng toàn bộ phía sau gáy người.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình thương binh Đỗ Đức Chính 

Chiến tranh lùi xa, thương binh Đỗ Đức Chính bị thương tật ¼, trở về đời thường. Thời điểm này, thương binh Đỗ Đức Chính đang điều trị bệnh tại TP Hồ Chí Minh, vì vậy người con trai duy nhất của ông là anh Đỗ Trí Thiện đã cảm động, nhận quà của CATP thay cha mình. Anh Thiện xin được phép thay mặt cha, gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc CATP Hà Nội.