Giải pháp trên trời

ANTĐ - Có lẽ từ điển tiếng Việt cần bổ sung khái niệm “đẻ thuê” bác ạ.

- Chuyện này đã có từ lâu, bác giờ mới nhắc là quá lạc hậu, không bám sát thời cuộc.
- Ý tôi muốn nói đến việc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk có kiến nghị thuê 2 con voi cái của Thái Lan về để đẻ thuê cơ.
- Voi Việt Nam không biết đẻ hay sao mà phải thuê?
- Chẳng là thế này, vào những năm 1980 số voi ở Việt Nam là khoảng 1.500 con, thì hiện nay chỉ còn 70-130 con. Đa số đã già yếu, gần hết tuổi sinh nở. Nếu không lấy giống sớm, đàn voi sẽ có nguy cơ tuyệt chủng.
- Sao số lượng đàn voi nước mình lại sụt giảm nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng thế nhỉ?
- Rừng, nơi sinh sống của voi bị tàn phá bừa bãi khiến chúng không còn nơi an cư. Những con còn lại bị khai thác cho sản xuất và làm du lịch nên đều bị cạn kiệt sức lực.
- "Đẻ thuê" đúng là giải pháp trên trời. Muốn đàn voi khôi phục và phát triển, chúng ta cần phải thay đổi ý thức, phải biết bảo vệ môi trường, xử lý nặng những kẻ săn bắn bừa bãi, nghiêm cấm chuyện vắt kiệt sức lực đàn voi. Việc mướn voi ngoại về đẻ thuê sẽ tạo ra giống mới, giống voi Đắk Lắk cũ thành ra tuyệt chủng thật thì sao?