Giải mã vụ án "đè chết 2 người tình trên ghế sofa"

ANTD.VN - Trong lúc ngủ trên ghế sofa, một người đàn ông đã đè cả thân hình nặng 83kg lên mặt bạn gái khiến cô ngộp thở dẫn đến tử vong. Nhưng sự thật lại cho thấy, chính gã người tình này là chủ mưu trong cả hai vụ giết bạn gái. 

Mất mạng vì quan hệ tình dục sau khi uống rượu say

Theo Daily Mail ngày 6-7 đưa tin, Robert Trigg (52 tuổi) bị cáo buộc giết bạn gái Caroline Devlin (35 tuổi) vào năm 2006, sau đó sát hại bạn gái thứ hai Susan Nicholson (52 tuổi) vào năm 2011 tại thị trấn Worthing, hạt West Sussex (Anh).     

Nạn nhân Caroline Devlin tử vong trên giường ngủ, trong khi nạn nhân Susan Nicholson tử vong khi nằm trên ghế sofa cạnh Robert Trigg. Dù tuyên bố Devlin chết do phình mạch, còn Nicholson vô tình bị mình đè trúng dẫn đến ngạt thở nhưng Robert Trigg không gọi số khẩn cấp 999 để nhờ hỗ trợ mà bỏ đi mua xì gà. Thời điểm đó, cảnh sát không tin đó là những vụ giết người mà chỉ xem là tai nạn ngoài ý muốn.

Theo The Sun, đối với cái chết “bất đắc kỳ tử” của người đàn bà xấu số Caroline Devlin là điều xảy ra ngoài ý muốn và do các nguyên nhân tự nhiên. Một nhà nghiên cứu hợp tác với đội bào chữa cho Robert Trigg cho biết việc quan hệ tình dục sau khi uống rượu đêm khiến Devlin tăng huyết cao, làm phình - vỡ mạch máu não. Bản thân nạn nhân cũng bị chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp. 

Tòa án Lewes vẫn nghi ngờ giả thiết này vì khám nghiệm tử thi không phát hiện được vị trí mạch máu bị vỡ. Tiến sĩ Ashley Fegan-Earl, nhà nghiên cứu bệnh lý của trường ĐH Y khoa Hoàng gia Anh cho rằng việc không tìm thấy vị trí phình - vỡ mạch máu là điều bình thường - “Cô ấy bị cao huyết áp và đây là một yếu tố dẫn tới vỡ động mạch. Rủi ro đó còn trở nên cao hơn khi nạn nhân quan hệ tình dục” - Tiến sĩ Ashley Fegan-Earl nói - “Không có dấu hiệu nào của một vụ tấn công, hiện trường không bị xáo trộn, cơ thể không thấy xuất hiện vết thương... Vì vậy, các nguyên nhân tự nhiên dẫn tới cái chết là hoàn toàn có thể”.

Cái chết của người tình thứ hai Susan Nicholson ban đầu cũng được cho là “một tai nạn”. Robert Trigg cho biết, đã đồng ý ngủ trên ghế sofa theo đề nghị của bạn gái Nicholson. “Tôi lên giường ngủ vào lúc nửa đêm. Khi đó cô ấy vẫn nằm trên ghế và tôi đề nghị cô ấy lên giường nằm. Nhưng cô ấy từ chối và thích cả hai cùng nghỉ trên ghế sofa”, Robert Trigg kể lại với Daily Mail.

Tuy nhiên, buổi sáng tỉnh dậy, Trigg nhận ra Susan đã tắt thở. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên mắt, mặt, cổ và ngực của Nicholson đã chịu một áp lực rất lớn từ bên ngoài. Bên trong miệng của cô cũng có vết lõm do bị răng ép vào. “Không có bằng chứng nào cho thấy đó là một vụ bạo lực, ẩu đả hay xâm hại”, điều tra viên Michael Kendall cho hay.

Theo Robert Trigg, chiếc ghế khá nhỏ nhưng anh và Nicholson đã từng ngủ trên đó khoảng 40 lần. “Chúng tôi không có giường trong 5 tuần đầu khi mới chuyển tới và ghế sofa trở thành chỗ ngủ tạm của chúng tôi. Tôi thường nằm nghiêng và thỉnh thoảng bị lăn xuống sàn nhà”, Robert Trigg nói. “Chúng tôi không biết chắc làm cách nào mà Robert Trigg nằm lên mặt Nicholson nhưng bằng chứng là anh ấy đã làm việc đó và khiến Nicholson tắt thở ngay lập tức”, điều tra viên Kendall khẳng định. 

Sự thật dần được sáng tỏ

Nghi ngờ những gì xảy ra với con gái Susan Nicholson, gia đình nhà Susan suốt 5 năm ròng đã thu thập bằng chứng để đòi lại công lý. Khoảng thời gian này, gia đình nhà Susan 3 lần gửi đơn lên Ủy ban Khiếu nại Cảnh sát Độc lập Anh (IPCC) nhưng không có kết quả.

Năm 2014, họ thuê một luật sư và một bác sĩ tên Nathaniel Carey kiểm tra lại kết quả khám nghiệm pháp y. Đến khi này, nguyên nhân thực sự khiến 2 người đàn bà xấu số thiệt mạng mới được đưa ra ngoài ánh sáng. Nạn nhân Devlin tử vong do bị đánh bất ngờ một đòn chí mạng vào vùng đầu.

Nicholson bị ngạt thở vì đầu cô trói chặt vào thành giường. Theo lời bạn của Devlin và Nicholson, khi còn sống, họ từng than thở Robert Trigg là một gã vũ phu. Cảnh sát đã tiếp nhận khiếu nại và vào cuộc điều tra, sau đó xác định Robert Trigg là chủ mưu trong hai vụ giết bạn gái nên tiến hành bắt giữ. 

Ngày 6-7, Robert Trigg bị kết án tù chung thân sau 10 ngày xét xử và hơn 6 giờ nghị án và chỉ nhận được ân xá khi đã thụ án ít nhất 20 năm. Tại phiên tòa, bà Elizabeth Skelton, mẹ của nạn nhân Nicholson chất vấn Hội đồng xét xử về việc gia đình bà phải đi thu thập bằng chứng mà không phải cảnh sát làm điều đó.

Còn cha của nạn nhân, ông Peter Skelton nói: “Chúng tôi đã khiếu nại với Cảnh sát hạt West Sussex nhưng họ không lắng nghe. Cuối cùng họ đã phải tiếp nhận vụ án”. Cảnh sát hạt West Sussex đã gửi lời xin lỗi tới gia đình 2 nạn nhân Nicholson và Devlin do không thông báo kết quả cho các công tố viên sau cuộc điều tra sơ bộ.