“Giai điệu Xuân”

“Giai điệu Xuân”

ANTĐ - Là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng sẽ diễn ra vào 20h tối nay 9-2 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. 

Cuộc viễn du qua 10 thế kỷ

Cuộc viễn du qua 10 thế kỷ

ANTĐ - Chương trình âm nhạc truyền thống “Tiếng trúc tiếng tơ” sẽ tái hiện một không gian văn hóa độc đáo theo dòng cổ nhạc. 

“Tình đất đỏ miền Đông”

“Tình đất đỏ miền Đông”

ANTĐ - Bức chân dung về con người đất phương Nam anh dũng vượt qua  gian lao mà lạc quan và nhân hậu, được khắc họa trong chương trình “Giai điệu Tự hào số 11” lên sóng vào 20h05 tối nay 28-11 trên kênh VTV1. 

Hòa nhạc Giáng sinh

Hòa nhạc Giáng sinh

ANTĐ - Dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội và các nhạc công trẻ tuổi sẽ đưa khán giả hòa mình vào bầu không khí mùa Giáng sinh bằng đêm hòa nhạc diễn ra ngày 5-12 tại Viện Goethe Hà Nội, số 56-58 Nguyễn Thái Học. 

“Giai điệu thu Hà Nội”

“Giai điệu thu Hà Nội”

ANTĐ - Tái hiện những những khoảnh khắc lắng đọng về mùa thu Hà Nội, triển lãm của các giảng viên Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội trưng bày 70 tác phẩm tranh, tượng. 
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc: Mơ thu Hà Nội qua từng nốt nhạc

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc: Mơ thu Hà Nội qua từng nốt nhạc

ANTĐ - Có một ca khúc mà nếu chọn vào “top 20”, thậm chí “top 10” bài hát hay nhất về Hà Nội thì nhiều người vẫn “bỏ phiếu”, đó là “Có phải em mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ thơ Tô Như Châu. Nhiều người cứ ngỡ với giai điệu, ca từ như thế, chắc chắn bài hát được viết sau thời kỳ đổi mới. Nhưng thật bất ngờ, “Có phải em mùa thu Hà Nội” lại ra đời từ năm 1972.
Thắp lên ngọn lửa của lòng yêu nước

Thắp lên ngọn lửa của lòng yêu nước

ANTĐ - Trong lúc này, có thể thấy thế hệ trẻ Việt Nam chưa bao giờ thờ ơ trước vận mệnh của đất nước. Khắp mọi nơi, khắp mọi ngành nghề, bằng nhiều cách khác nhau, các bạn trẻ đang làm tất cả để thể hiện lòng yêu nước của mình. Những hành động đó như những ngọn đuốc thắp lên cùng cả nước quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc.
Phá cách cùng guitar độc tấu

Phá cách cùng guitar độc tấu

ANTĐ - Những ngón tay thần diệu của dòng guitar độc tấu (percussive fingertyle guitar) sẽ thắp lửa cho sân khấu của Heritage Space (Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Hà Nội) trong đêm nhạc mang tên “Phá cách”, diễn ra vào 20h ngày 21-6. 
Đừng để lai căng!

Đừng để lai căng!

ANTĐ - Từng sống trong thời khói lửa, tôi cũng như bao người đồng lứa háo hức đón chờ Chương trình Giai điệu tự hào truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 tối 26-4-2014 (phát lại tối thứ tư 7-5) để được nghe lại những sáng tác hào hùng một thời khói lửa, được ôn lại những kỷ niệm, những năm tháng trên mặt trận chiến đấu vô cùng ác liệt, gian khổ, thiếu thốn nhưng đầy chất lãng mạn của anh bộ đội Cụ Hồ cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước thân yêu. Qua những giai điệu mượt mà, hùng tráng, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ hiện lên thật đẹp, thật bình dị thân thương như không bao giờ phai nhạt. 
“Điệu vũ” của đôi tay

“Điệu vũ” của đôi tay

ANTĐ - Còn khá mới mẻ nhưng fingerstyle guitar đã nhanh chóng trở thành xu hướng mới trong cộng đồng guitar Việt Nam thời gian gần đây. Dù là giai điệu đầy máu lửa hay cảm xúc tinh tế, nghệ thuật chơi guitar kiểu mới này đều mang đến sự thán phục cho người xem bởi những ngón đàn điêu luyện với phong cách “one man band” (một người chơi nhạc cụ nghe như một ban nhạc).

Không được phép lãng quên

Không được phép lãng quên

ANTĐ - Tôi vốn “dị ứng” với các “live show”, các trò chơi trên tivi, vậy mà hôm vừa rồi thấy bà xã nhà tôi mê mẩn dán mắt vào chương trình Giai điệu Tự hào, tôi cũng không cưỡng nổi. 
“Giai điệu tự hào”

“Giai điệu tự hào”

ANTĐ - Nghe lại những ca khúc đi cùng năm tháng đã làm nên giai điệu tự hào của âm nhạc và lịch sử nước nhà và lắng nghe bình luận của những vị khách mời thuộc nhiều thế hệ - cao niên, trung niên, trẻ - Đó là nét đặc biệt của chương trình “Giai điệu tự hào” sẽ lên sóng kênh VTV1 vào 20h thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 25-1 tới. 
“Sự tích” giữa mùa Noel

“Sự tích” giữa mùa Noel

ANTĐ - Lâu nay, các nhà thơ, công bố thơ trên các phương tiện thông tin đại chúng, rồi các nhạc sĩ đọc, nếu rung động, đồng cảm sẽ phổ nhạc. Nhanh thì một đêm là xong, lâu thì cũng trong vòng một tháng. Vậy mà, từng có chuyện “ngược đời” xảy ra cách đây đã... 73 năm. Tác giả nhạc viết giai điệu trước, sau đó “người thơ” mới viết phần lời. Đó là ca khúc “Giáo đường im bóng”, nhạc: Nguyễn Thiện Tơ; lời: Phi Tâm Yến.
Đêm của những giai điệu Nga

Đêm của những giai điệu Nga

ANTĐ - Những ai yêu mến những nhạc phẩm nổi tiếng của xứ sở Bạch dương sẽ có cơ hội được tham dự “Đêm của những giai điệu Nga”, diễn ra vào 20h ngày 12-12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền).