Giải cứu thành công con tin bị khống chế trong siêu thị

(ANTĐ) – Chiều 15-3 cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Voòng Hùng Minh (SN 1984, ngụ ấp Phú Kiên, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để làm rõ về vụ khống chế con tin đình đám do đối tượng này thực hiện vào trưa cùng ngày tại siêu thị Maximart Cộng Hoà (số 15 – 17 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).
>>>Chân dung kẻ bắt con tin ở siêu thị/ Giải cứu thành công con tin ở siêu thị

TP.HCM:

Giải cứu thành công con tin bị khống chế trong siêu thị

(ANTĐ) – Chiều 15-3 cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Voòng Hùng Minh (SN 1984, ngụ ấp Phú Kiên, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để làm rõ về vụ khống chế con tin đình đám do đối tượng này thực hiện vào trưa cùng ngày tại siêu thị Maximart Cộng Hoà (số 15 – 17 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).
>>>Chân dung kẻ bắt con tin ở siêu thị/ Giải cứu thành công con tin ở siêu thị

Đối tượng Voòng Hùng Minh vật vờ vì thiếu thuốc tại cơ quan công an
Đối tượng Voòng Hùng Minh vật vờ vì thiếu thuốc tại cơ quan công an

Cuộc giải cứu ly kỳ

Vụ việc đình đám xảy ra vào 12h15’ trưa 15/3 tại nhà sách Phương Nam thuộc tầng trệt của siêu thị Maximart Cộng Hoà. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một nam thanh niên lẻn vào nhà sách rồi bất ngờ lấy 1 chiếc kéo (cán màu đen, dài khoảng 22cm) tại đây rồi xông đến kề cổ, khống chế chị Ngầu Ngọc Lan (SN 1982, ngụ quận 7, TP.HCM) – là nhân viên của nhà sách Phương Nam.

Ngay sau đó, đối tượng liền đuổi tất cả nhân viên và khách hàng ra khỏi nhà sách. Nhận được nguồn tin báo khoảng 100 cảnh sát thuộc: cảnh sát 113 (thuộc Phòng cảnh sát Phản ứng nhanh, công an TP.HCM); Cảnh sát 113 (công an quận Tân Bình); các trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận Tân Bình và công an phường 4, quận Tân Bình nhanh chóng có mặt và phong toả hiện trường. Bên trong đối tượng liên tục kề dao vào cổ chị Lan, ra yêu sách cơ quan công an phải cấp một chiếc taxi để đối tượng về Đồng Nai an toàn.

Chiếc kéo mà Voòng Hung Minh dùng để kề cổ, khống chế con tin
Chiếc kéo mà Voòng Hung Minh dùng để kề cổ, khống chế con tin

Bên ngoài dưới sự chỉ huy của 2 cán bộ gồm: Trung tá Phạm Dũng và Đại uý Nguyễn Văn Bắc (thuộc công an quận Tân Bình), lực lượng cảnh sát chia làm 3 mũi tấn công: gồm mũi nghi binh, mũi ẩn nấp chờ thời cơ thích hợp để khống chế đối tượng và mũi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của đối tượng đưa ra.

Sau 1h đồng hồ vận động, khuyên nhủ lẫn thương thuyết đối tượng nhưng không thành, cuối cùng lực lượng công an đã vạch ra một kế hoạch đánh án táo bạo.

Cụ thể thực hiện yêu cầu của đối tượng, lực lượng chi huy tại hiện trường đã điều động Thượng uý Lê Đình Quốc (trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận Tân Bình) nhanh chóng mượn taxi, đồng phục của một tài xế taxi của hãng Vinasun đang đậu gần đó để đóng giả làm taxi taxi tiếp cận đối tượng. Một trinh sát khác được điều động nằm ém trong băng ghế sau của chiếc taxi chờ thời điểm thích hợp để ra tay. Tuy nhiên đối tượng ranh mãnh khi không cùng con tin vào taxi bằng cửa hông, mà đề nghị tài xế mở cửa sau để chui vào xe. Trước yêu cầu này, kế hoạch có ít nhiều thay đổi khi trinh sát nằm ém bên trong taxi buộc phải ra ngoài, trọng trách nặng nề sẽ do “tài xế” Quốc tuỳ cơ ứng biến.

Sau đó từ bên trong nhà sách, đối tượng kề dao ở cổ chị Lan để ép buộc cùng lên xe taxi. Lợi dụng lúc đối tượng lên xe taxi mất cảnh giác, Thượng uý Quốc trong vai tài xế đã nhanh chóng chồm người khống chế, tước đoạt hung khí từ tay đối tượng. Cùng lúc đó lực lượng cảnh sát hùng hậu bên ngoài đã xông vào yểm trợ, khống chế, bắt gọn đối tượng.

Những vết thương trên cổ chị Ngầu Ngọc Lan do bị đối tượng dùng kéo khống chế
Những vết thương trên cổ chị Ngầu Ngọc Lan do bị đối tượng dùng kéo khống chế

Gây án để được… ở tù!

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Voòng Hùng Minh (SN 1984, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Được biết Minh là con nghiện ma tuý dạng nặng, thời điểm bị bắt giữ đưa về cơ quan công an, Minh lên cơn vã thuốc.

Điều đáng nói là trước đó, lúc 9h sáng cùng ngày, Minh đã đến công an quận Tân Bình để xin được ở tù. Lý do Minh trình bày là do đang thiếu nợ và bị một nhóm giang hồ truy sát, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên trực ban công an quận Tân Bình không thể xem xét giải quyết yêu cầu vô lý này và yêu cầu Minh ra về.

Sau khi đi lang thang đến trưa 15/3, Minh đi vào nhà sách Phương Nam và thực hiện kế hoạch táo bạo như nói trên.

Do sau khi bị bắt giữ, Minh đang vật vờ vì thiếu thuốc, nên các điều tra viên công an quận Tân Bình chưa thể lấy lời khai chi tiết đối tượng này được. Tuy nhiên theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, có thể Minh gây án nhằm mụch đích trốn tránh sự truy sát của một băng nhóm giang hồ nào đó để an toàn về Đồng Nai; còn nếu bị bắt giữ thì có thể được… ở tù, cũng lẩn trốn được nhóm giang hồ, một thời gian dài.

Theo Thượng tá Lê Hoàng Châu – Phó trưởng công an quận Tân Bình, TP.HCM – thì, khi tiếp cận hiện trường, cơ quan công an xác định phải tìm mọi cách, miễn sao con tin phải được an toàn. Do đó, các trinh sát không thể manh động, không thể ngang nhiên ập vào bên trong nhà sách được mà phải chờ thời cơ thích hợp. Được biết kế hoạch điều động trinh sát đóng tài xế taxi là nghiệp vụ điều tra bỗng nhiên xuất hiện một cách bất ngờ và kế hoạch này cực kỳ hiệu quả.

Đây là vụ khống chế con tin diễn ra nơi đông người táo bạo nhất từ trước đến nay tại địa bàn quận Tân Bình. Và việc phá thành công vụ án trên của cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình và các đơn vị phối hợp là một chiến công lớn, cần được tuyên dương kịp thời.

Duy Kiên