“Gia đình haha” tập 8: Rời vị mặn của biển, ghé đến xứ dừa ngọt ngào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tập 8 của "Gia đình Haha – Những ngày trời bao la" mở đầu bằng một lời chào tạm biệt trọn vẹn với vùng đất Quảng Ngãi. Trước khi rời đi, các thành viên đã cùng nhau tự tay làm những món quà trang trí và dựng thành các điểm check-in độc đáo tại làng cổ Gò Cỏ, như một kỷ niệm gửi lại cho người dân và du khách.

Rời xa vị mặn của những đồng muối Sa Huỳnh, "Gia đình Haha" đưa khán giả xuôi về phương Nam để khám phá nhịp sống và văn hóa của vùng đất phù sa trù phú.

Sa Huỳnh: Lời tạm biệt và món quà ở lại

Những khoảnh khắc chia tay tại Sa Huỳnh đã trở nên ý nghĩa hơn khi các thành viên "Gia đình Haha" quyết định quay lại làng Gò Cỏ. Theo đề xuất của anh cả Thuận, cả nhóm đã cùng nhau bắt tay làm những món quà ý nghĩa để lại kỷ niệm cho nơi đây. Mỗi người một việc, người thì cưa những tấm gỗ, tỉ mỉ mài giũa, người lại chăm chút từng đường sơn và khéo léo thực hiện phần trang trí, tất cả đều được thực hiện với tâm huyết và tấm lòng của tất cả thành viên “Gia đình Haha”.

Với tình yêu mong muốn gửi gắm lại nơi xứ biển, các thành viên đã tự tay hoàn thành những khung hình rực rỡ và dựng nên một chiếc xích đu xinh xắn, tạo nên một không gian ấm áp để người dân và du khách có thể đến và lưu giữ những bức ảnh đẹp về mảnh đất Sa Huỳnh. Trước khi bắt tay vào trang trí, cả nhóm đã cùng nhau dọn dẹp rác trên bãi biển. Hành động này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người dân địa phương và các em nhỏ, tất cả cùng chung tay trả lại sự sạch đẹp cho bờ biển nơi đây.

"Gia đình Haha" đến với miền Tây sông nước

"Gia đình Haha" đến với miền Tây sông nước

Trong giây phút chia tay, một người phụ nữ địa phương đại diện cho làng Gò Cỏ đã có những lời chia sẻ về nỗ lực và tấm lòng của "Gia đình Haha", người dân nơi đây ước hẹn một ngày hội ngộ. Chặng hành trình tại Quảng Ngãi chính thức khép lại, để lại những kỷ niệm khó quên không chỉ trong lòng các thành viên mà còn cả người dân địa phương.

Xuôi về phương Nam, “Chị đẹp” mở lối đón “Gia đình Haha” đến với miền Tây

Tạm biệt những con sóng bạc đầu, tạm biệt mùi mặn mòi của biển cả Quảng Ngãi, "Gia đình Haha" chuyển mình đến với một không gian hoàn toàn khác biệt: miền Tây sông nước. Tại đây, cả nhóm được hòa mình vào nhịp sống hiền hòa của vùng đất được mệnh danh là xứ dừa. Những con kênh uốn lượn như dải lụa xanh, những rặng dừa soi bóng và tiếng mái chèo khua nước đã vẽ nên một bức tranh miền sông nước ngọt ngào, chào đón các thành viên bước vào chặng hành trình mới.

Vừa đặt chân đến miền Tây, các thành viên đã được cô Đẹp - một người dân địa phương chân tình, dễ thương chèo ghe đưa đi trên những con rạch phủ dưới bóng hàng dừa. Trước sự duyên dáng của cô Đẹp, anh cả Thuận đã không ngần ngại gọi cô bằng cái tên hóm hỉnh: “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”. Tuy không "đạp sóng" biển cả, nhưng chính cô đã mở lối rạch ngòi, đón “Gia đình Haha” đến với vẻ đẹp xanh mát và yên bình của miền Tây sông nước.

Chiếc ghe của “chị Đẹp” tấp vào bờ, cả nhóm cùng bước lên chiếc cầu bắc ngang bờ sông nước hữu tình. Tại đây, cả nhóm bất ngờ nhận được mật thư từ chương trình chứa đựng câu đố để tìm ra nhà chung mới. Mật thư bao gồm rất nhiều biểu tượng của 9 loài động vật cùng những chữ cái bí ẩn được tô vàng. Sau khi bàn luận sôi nổi, cả nhóm đã cùng nhau giải mã và tìm ra đáp án: chú Chín Cường. Hào hứng vượt qua những thử thách trên cây cầu dừa đặc trưng của miền Tây, cả nhóm đã tìm thấy ngôi nhà thân thuộc của cô chú Chín Cường.

Cả "gia đình" di chuyển để tìm nhà chung

Cả "gia đình" di chuyển để tìm nhà chung

Nhà cô chú Chín Cường : Từ nghề nuôi ong đến bữa cơm chan chứa lời ca tiếng hát

Vừa thấy các thành viên, cô chú Chín Cường đã nở nụ cười rạng rỡ ra đón và tay bắt mặt mừng bằng những cái ôm, cái bắt tay ấm áp, đúng với sự hiếu khách, chân thành của người miền Tây. Màn chào đón thân tình ấy càng thêm rộn rã với sự xuất hiện của hai người bạn cún đáng yêu là Út Cưng và Gái Vàng. Khi anh Ba Nam ngỏ lời muốn được thưởng thức món nước dừa đặc sản, cô Chín Cường đã cùng anh chuẩn bị những trái dừa tươi mát để cả nhóm cùng giải khát. Trong lúc đó, anh cả Thuận và anh Hai Thiện đã có cuộc trò chuyện thân mật với chú Chín.

Qua những chia sẻ giản dị về cuộc sống gắn liền với kênh rạch, cây trái, các thành viên đã hiểu thêm về sự chất phác, tình nghĩa của người dân nơi đây. Sau cuộc trò chuyện thân mật, cô chú Chín Cường đã dẫn 5 thành viên "Gia đình Haha" đi thăm quan khu vườn rộng lớn, một không gian sinh thái thu nhỏ với đa dạng các loài cây và động vật. Tại đây, cô Chín Cường đã dặn dò các thành viên về thùng nuôi ong, khiến anh Ba Nam dí dỏm trêu Tư Tâm là "bông hoa" thu hút ong. Chú Chín Cường cũng nhiệt tình chia sẻ những kiến thức quý giá về nghề nuôi ong và cách "đánh mật". Kết thúc chuyến thăm quan bằng món mật ong thiên nhiên ngọt ngào, một món quà chân tình từ gia đình miền Tây.

Cả "Gia đình Haha" ăn tối cùng gia đình cô chú Chín Cường

Cả "Gia đình Haha" ăn tối cùng gia đình cô chú Chín Cường

Đón khách mời Thanh Duy, “tập đoàn bán chiếu” đổ bộ miền Tây

Sau bữa trưa ấm cúng, khi 5 anh em "Gia đình Haha" đang cùng nhau dọn dẹp, một vị khách bất ngờ đã xuất hiện. Từ xa, khách mời Thanh Duy đã rảo bước trên cầu, cất lên giọng hò ngân nga "Giấc ngủ đầu nôi". Anh Ba Nam đã hóm hỉnh trêu rằng phải hò đáp lại thì Thanh Duy mới lộ diện. Để đón được người bạn mới, anh Ba Nam đã phải hò đáp lại bằng những câu hát trong liên khúc “Áo mùa đông và Trở về” của nhà Xương Rồng từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Sau màn song ca độc đáo ấy, Thanh Duy đã chính thức nhập cuộc cùng cả nhóm.

Khi đã đón khách mời về nhà, 5 anh em được chú Chín hướng dẫn và bắt tay vào một công việc đặc trưng của người dân miền sông nước: đào mương. Mặc dù phải lội xuống dòng nước đục ngầu, đối diện với lớp bùn sâu và mùi lá phân hủy khó chịu, cả nhóm vẫn không nề hà, hăng say dùng tay xúc bùn và vớt những chiếc lá rụng. Những giọt mồ hôi rơi xuống đã giúp các thành viên cảm nhận được sự vất vả của người lao động miền Tây. Trong khi đó, Tư Tâm và cô Chín Cường cùng nhau tất bật chuẩn bị bữa tối, còn chú Chín Cường đi cắt lá cho dê ăn. Trong bữa ăn tối ấm áp, "Gia đình Haha" và khách mời Thanh Duy đã cùng nhau cất cao tiếng hát, hòa giọng trong ca khúc “Bài ca đất phương Nam” như một món quà tinh thần dành tặng cô chú Chín Cường. Đáp lại tình cảm ấy, cô Chín Cường cũng đã gửi tặng cả nhóm bài hát “Lối về xóm nhỏ” với giọng ca ngọt ngào.

Trong không khí ấy, anh cả Thuận đã thay mặt cả nhóm gửi lời cảm ơn chân thành đến cô chú Chín Cường vì sự tiếp đón nồng hậu và những trải nghiệm ý nghĩa, khiến các thành viên có cảm giác như đang được trở về nhà. Đáp lại, cô Chín Cường cũng bày tỏ dù chỉ mới ngày đầu nhưng cô đã rất quý mến 6 anh em: “Ngày cuối cùng tụi con đi chắc cô sẽ rơi nước mắt, quá thương”. Dù chỉ mới trải qua một ngày bên nhau, nhưng tình cảm chân thành giữa "Gia đình Haha" và gia đình cô chú Chín Cường đã trở nên thật gắn kết.

Chặng hành trình mới ở miền Tây sông nước đã mở ra với những giây phút ấm cúng, vui vẻ. Qua việc cùng nhau đào kênh, rồi quây quần bên mâm cơm tối, các thành viên "Gia đình Haha" đã cảm nhận được sự chân chất và tình cảm của cô chú Chín Cường cũng như người dân miền Tây. Chặng hành trình ở xứ dừa chỉ mới bắt đầu, và vẫn còn nhiều điều thú vị để cả nhóm tiếp tục khám phá trong những tập sau.