Giả danh “141” trấn lột người đi đường

ANTĐ - Còn đang ở độ tuổi vị thành niên, thế nhưng Nguyễn Thanh Tùng đã liều lĩnh giả danh công an để giở trò trấn lột tiền của người đi đường. Đối tượng và đồng bọn vừa phải trả giá về hành vi phạm pháp này.

Các bị cáo tại phiên tòa

Chiều 28-12, hàng trăm người dân phường Long Biên đã đến trụ sở tổ dân phố số 13 để theo dõi phiên tòa lưu động xét xử một vụ án khá hy hữu. Bốn bị cáo là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996), trú ở tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên; Nguyễn Thanh Hải (cùng SN 1996), trú tại số 108 phố Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm; Đỗ Mạnh Thắng (SN 1991), ở tổ 5, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm và Hoàng Trọng Hiệp (SN 1995), trú tại tổ 10, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội bị VKSND quận Long Biên cáo buộc phạm vào tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo Điều 135-BLHS với thủ đoạn thật liều lĩnh, tinh vi.

Lời khai của Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng bọn thể hiện sáng 19-10, đối tượng cùng các thanh niên trên bàn bạc và thống nhất với nhau là giả danh một tổ công tác 141 của CATP Hà Nội để chặn xe máy của những người đi đường không đội mũ bảo hiểm, sau đó “xin” tiền của họ. Địa điểm “triển khai lực lượng” mà Tùng cùng đồng bọn nhắm đến là tuyến đường đê gần cầu Vĩnh Tuy, thuộc phường Long Biên, quận Long Biên. Gấp rút chuẩn bị một số công cụ chuyên dụng gồm máy bộ đàm, dùi cui cao su và đèn pin, tối cùng ngày các đối tượng đi trên 4 xe máy đến tuyến đường đã chọn. Tại đây, bọn chúng phát hiện anh Phạm Bá Nhất điều khiển xe máy chở anh Hoàng Văn Luận (cùng trú ở phường Cự Khối, quận Long Biên) không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, Đỗ Mạnh Thắng chở Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, trú quận Hoàn Kiếm) phóng vượt lên ép sát xe anh Nhất vào lề đường. Còn chưa kịp định thần, anh Nhất đã nghe ngay được câu từ miệng Thắng phát ra: “Chúng tôi là tổ công tác hình sự 141 đang làm nhiệm vụ, yêu cầu xuất trình giấy tờ”. Lên giọng chỉ huy, Tùng đứng ngoài “lệnh” cho “đồng đội” khám người anh Nhất và người bạn đi cùng. Tiếp đến, đối tượng gằn giọng: “Phải nộp phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm 2 người là 450.000 đồng, lỗi không giấy tờ là 500.000 đồng”. Để thị uy với những người vi phạm luật giao thông, Tùng vẫn giữ giọng “hình sự” quát: “Đưa về đội giải quyết”.

Lầm tưởng Tùng và đồng bọn là lực lượng 141 thật, anh Nhất luống cuống móc ví lấy 330.000 đống nhét vào tay Thắng và xin được bỏ qua. Trong lúc vụ “trấn lột” người đi đường thứ nhất chưa dứt điểm thì Tùng lại phát hiện chị Nguyễn Thị Mai Hương (trú ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) đi xe máy để đầu trần. Tức thì đối tượng thúc đồng bọn phóng xe đuổi theo chặn giữ thiếu nữ này lại. Vẫn “giọng điệu” trên, Tùng yêu cầu chị Hương xuất trình giấy tờ cho bọn chúng kiểm tra. Tuy nhiên, lần này Tùng và đồng bọn đã gặp phải “cao thủ”. Nhận thấy bộ dạng của các đối tượng khả nghi nên chị Hương lập tức chất vấn lại: “Các anh ở đội nào”. Đáp lời, Tùng lấp liếm: “Đội 10 bên Hai Bà Trưng”. Đúng lúc chị Hương đang cãi lý với 141 rởm thì một tổ CSCĐ làm nhiệm vụ gần đó xuất hiện và nhanh chóng “vạch mặt” đám lưu manh. 

Tại phiên tòa, cùng với sự thành khẩn khi khai báo lại hành vi phạm tội như nêu trên, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối hận về việc làm dại dột này. Xét thấy, hành vi của các bị cáo không chỉ xâm hại đến quyền về tài sản của người khác mà còn làm ảnh hưởng xấu đến công việc và hình ảnh của các chiến sĩ Công an Thủ đô nên TAND quận Long Biên quyết định tuyên phạt Đỗ Mạnh Thắng 15 tháng tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Các bị cáo còn lại cũng lần lượt phải nhận cùng mức án 12 tháng tù đều về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Riêng đối với Nguyễn Hồng Sơn, tính đến thời điểm phạm tội, đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với loại tội phạm này nên các cơ quan bảo vệ pháp luật không xem xét.