Gia cảnh xót xa của cô gái trẻ nhảy từ tầng 6 Đại học Xây dựng

ANTD.VN - Từ khoảng 2 năm trước, M.đã bị trầm cảm, rồi dẫn đến hành động tiêu cực chiều 24-3-2018, tại khuôn viên trường Đại học Xây dựng.

Đại diện CAP Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cho biết, trong ngày 24-3, CAP phối hợp với các đơn vị chức năng đã xác định được nhân thân và bàn giao thi thể cô giá trẻ tên M., trú ở quận Đống Đa (Hà Nội) về gia đình để lo hậu sự.

Khoảng đầu giờ chiều 24-3, một số người dân phát hiện có 1 cô gái trẻ tử vong dưới chân tòa nhà H1 của trường Đại học Xây dựng (phường Đồng Tâm). Thông tin lập tức được báo đến cơ quan chức năng.

Kết quả xác minh, điều tra làm rõ cô gái trẻ đã chủ động thực hiện hành vi tiêu cực. Nạn nhân mang theo giấy tờ tùy thân, nên ngay sau đó, cơ quan chức năng đã liên hệ, mời người nhà cô gái đến làm việc.

Trao đổi với CAP Đồng Tâm, bố của M., tên cô gái cho biết, từ khoảng 2 năm nay, M. bị trầm cảm. Mẹ mất, bố M. nuôi 2 con, và cô gái trẻ thường rơi vào tâm trạng buồn chán.

Chiều 24-3, M. đi bộ từ nhà vào trường Đại học Xây dựng, lên tầng 6 tòa nhà H1, rồi leo lên lan can…