TP.HCM:

Ghen tuông vô cớ, gã đàn ông siết cổ vợ cũ đến chết

ANTĐ -Tình cờ đọc được tin nhắn trong ĐTDĐ của vợ cũ, Huệ nổi cơn ghen siết cổ chị này đến chết. 

Thông tin từ Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho hay, đơn vị này vừa tiếp nhận nghi can Trương Văn Huệ (SN 1979, ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) từ Công an quận 7 để điều tra về hành vi “giết người”. Trước đó, vào chiều 18/5 Huệ đã đến Công an quận 7 tự thú sau khi ra tay giết hại vợ cũ của mình là chị  Đặng Thị B. (SN 1992, quê Cà Mau).

Trước đó, vào đêm 27/5 trực ban Công an huyện Nhà Bè nhận tin báo có vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ nhà số 27/11 đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường ghi nhận, điều tra bước đầu.

Theo lời của chị Yến N., là bạn ở chung phòng trọ với nạn nhân, cho hay, đêm 27/5 chị N. đi làm về thấy cửa phòng khóa, điện thoại cho chị B. thì không liên lạc được. Chị N. phá cửa phòng vào thì phát hiện chị B. nằm bất động trên nền nhà và đã tử vong. Vụ việc được trình báo đến công an địa phương sau đó.  

Trương Văn Huệ tại cơ quan điều tra

Một số nhân chứng tại dãy trọ cho hay, thời điểm đêm 27/5 có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng cao gầy đi xe máy đến dãy trọ nhưng không biết vào phòng nào. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người đàn ông nghi vấn trên là Trương Văn Huệ, là chồng cũ của chị B. đang sống ly thân. Vụ án đang trong quá trình điều tra thì bất ngờ chiều 28/5 Huệ đã đến công an phường Bình Thuận, quận 7 tự thú.

Huệ khai chiều 27/5 có chở vợ cũ, tức chị B. từ chỗ làm về phòng trọ trên. Thời gian này Huệ mong được nối lại tình cảm với chị B. Tại phòng trọ, trong lúc cầm ĐTDĐ của chị B. Huệ tình cờ đọc được tin nhắn của một người đàn ông lạ nên nổi cơn ghen tuông. Huệ tức mình dùng sợi dây dù siết cổ chị B. đến ngất xỉu. Với dã tâm sát hại vợ cũ, Huệ tiếp tục lấy dây điện siết cổ cho đến khi chị B. tắt thở.

Gây án xong, Huệ lấy 2 ĐTDĐ của chị B. rồi khóa cửa phòng trọ bỏ trốn. Đến chiều 18/5 thì đến công an tự thú và khái báo toàn bộ hành vi phạm tội.