ANTĐ - Chúng tôi có những thoả thuận nhanh chóng và rồi không biết vì sao, tôi đã đầu tư vào công ty của Mây không một chút đắn đo. Có thể nói tôi đã không ngần ngại đưa một số tiền lớn cho Mây.
ANTĐ - Gã là một người khỏe mạnh, có tâm thần kinh phát triển bình thường, giới tính cũng bình thường nốt. Vậy mà khi ngồi trước cơ quan điều tra, có lúc gã lại tự cho rằng mình bị thần kinh, choáng váng, không làm chủ được mình.
ANTĐ -Có lần anh còn chui vào tủ, nhòm qua khe, chui vào gậm giường âm thầm theo dõi vợ... vợ anh hoảng quá, cầu cứu tôi. Lúc đó, cả nhà mới cưỡng chế đưa anh vào bệnh viện chữa trị căn bệnh hoang tưởng".
ANTĐ - Thời gian gần đây, có hàng loạt các vụ thảm án xảy ra bắt nguồn từ những mối tình đồng tính. Câu hỏi tại sao những mối tình đồng tính ở Việt Nam thường kết thúc bi thảm đã đặt ra từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có câu trả lời.
ANTĐ - Gã lao theo, dùng dao đâm một nhát vào bụng vợ làm thủng ổ bụng, trong lúc vợ đang giãy giụa, gã nhẫn tâm "bồi" thêm một nhát cứa vào động mạch cổ.
ANTĐ - Người chồng từng hết mực yêu thương, đầu ấp tay gối nay, bỗng chốc như hóa dại, đánh đập hành hạ chị gần một ngày trời làm gãy xương chính mũi chị. Cuối cùng, hắn đè chị xuống để cắt đi mái tóc dài của vợ.
ANTĐ -Người xưa cho rằng “đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen” là ba việc khó chịu nhất đối với phụ nữ. Ngày nay, đau đẻ không còn quá đau như trước vì có hỗ trợ y tế. Ghẻ là căn bệnh đã được thanh toán gần như 100%. Chỉ còn lại đòn ghen là kinh khủng nhất...
ANTĐ -Quả thật, đúng như người ta vẫn nói, khi yêu nhau chẳng cần tới lí do gì nhưng khi bỏ nhau thì có tới cả ngàn tỉ lý do và thật nực cười khi có những đôi vợ chồng lục đục kéo nhau ra tòa chỉ vì lời gièm pha...
ANTĐ - Chỉ vì muốn níu kéo tình cảm của người vợ đang nhất quyết muốn ly hôn, ông Nguyễn Thành Châu đã dùng dao xếp đâm vợ là bà Tô Ánh Nguyệt 6 nhát, sau đó lại đâm chính mình khoảng 20 nhát rồi cắt vào mạch máu ở cổ tay để tự sát...
ANTĐ - Phải suy nghĩ rất nhiều trước khi tôi viết email này cho các anh chị. Những lúc này, khi trở lại Việt Nam, tôi cảm thấy cô đơn bội phần. Dường như tôi đang phải trả giá cho những gì tôi gây ra.
ANTĐ - Thấy người tình thường xuyên về thăm con trai, Đặng Thị Luật nổi cơn ghen. Trong lúc mù quáng, Luật nghĩ rằng phải bắt cóc đứa trẻ để chia lìa tình cảm của cha, mẹ nó và như thế Luật sẽ được “sở hữu” người mà Luật yêu.
ANTĐ - Người ta thường nói, có yêu mới ghen. Song, câu nói này chỉ đúng cho những ai có một tình yêu chân chính, biết suy nghĩ thấu đáo, biết hành động theo lý trí và sự mách bảo của con tim yêu thương chứ không phải bằng sự ghen tuông mù quáng.
ANTĐ - Dù đã có vợ con đề huề nhưng gã vẫn thầm thương nhớ trộm cô gái khác và đó là nguyên nhân của tấn bi kịch cuộc đời. 20 năm tù là cái giá mà gã phải trả cho hành vi giết người...
ANTĐ - Trong gia đình kỳ lạ có tới 39 bà vợ đó, các bà vợ không có chuyện ghen tuông. Họ đều lần lượt được chung sống với chồng và được “bà cả” 71 tuổi xếp lịch rất công bằng.
ANTĐ - Từ lâu ghen tuông đã trở thành nguyên nhân gây ra những vụ phạm tội hình sự có tính chất nghiêm trọng. Những trận đòn ghen khiến không ít người phải bỏ mạng, để lại những dị tật mà người hứng chịu nó phải mang theo suốt đời…
ANTĐ - Rạng sáng 3-2, khoa Bỏng - BV Xanh Pôn đã tiếp nhận một phụ nữ vào cấp cứu trong tình trạng sốc bỏng toàn thân rất nặng do tẩm xăng tự thiêu. Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa bỏng cho biết, nạn nhân là chị N.T.V, gần 40 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bị bỏng sâu khoảng 80%- 90% diện tích cơ thể, mặt mũi, đầu tóc đều bị cháy sém.
ANTĐ - Nửa đêm tỉnh giấc, không thấy vợ đâu nữa, anh Đ. (trú Cầu Phủ, TP Hà Tĩnh) phát hoảng khi thấy trên bàn một bức thư “tuyệt mệnh” của vợ để lại: “Em không thể chấp nhận cảnh sống sa đọa như anh. Em sẽ chết đi cho anh được thỏa mãn bên người đàn bà khác...”.
ANTĐ - Chỉ vì không vượt qua được cú sốc của tình cảm tuổi mới lớn, một thanh niên vốn hiền lành đã gây nên thảm án đầy đau lòng, xót xa, đáng căm phẫn.