Ghen tuông điên dại, chồng giết vợ và dìm con vào bồn nước

ANTĐ - Gã chồng điên cuồng  ghen tuông, dùng dao đâm chết vợ mình, rồi ra tay dìm đứa con chưa tròn 10 tháng tuổi vào bồn nước khiến cháu bé bị ngạt nước... lúc đó bỗng dưng lương tri của người cha mới chợt bừng tỉnh.

Ngày 24-2, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1982, ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án,  Anh và chị Trần Đình Phương L là vợ chồng và có với nhau 1 người con chung là cháu Trần N. Y (SN 2014). Từ tháng 8-2014, Anh nghi ngờ L có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông. Từ đó hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, chị L đem con nhỏ về  nhà cha mẹ ruột ở phường 10, quận 10 sinh sống.

Bị cáo Nguyễn Văn Anh

Ngày 4-10-2014, Anh mua 1 con dao giấu trong người với ý định sẽ giết chết vợ mình. Khoảng 19h, ngày 6-9-2014, Anh đến nhà L và đề nghị L đến khách sạn để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn, thì chị L đồng ý. Sau đó, Anh chở  vợ và con đến khách sạn ở phường 12, quận 10, để nói chuyện hàn gắn tình cảm.

Khoảng 19h30, cùng ngày, tại đây, Anh thấy chị L cầm điện thoại nhắn tin và tỏ thái độ dửng dưng không quan tâm gì tới lời nói của Anh. Anh tức giận rút dao giấu sẵn trong vớ (tất) ra đâm vào ngực chị L, đồng thời dùng tay bịt miệng chị L, không cho chị này kêu la, cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Lúc này, cháu N.Y (chưa tròn 10 tháng tuổi) khóc, Anh sợ bị phát hiện nên Anh dùng khăn quấn kín người bé rồi bế vào phòng tắm đặt con nằm trên nền gạch. Người cha vô nhân tính này còn xả nước nhằm làm cho cháu bé chết ngạt. Khi bé Y nằm im, tưởng con đã chết, Anh bế cháu bé vào đặt cạnh thi thể của vợ.

Một lúc sau, thấy bé Y vẫn còn thở thoi thóp, lúc này lương tâm của người cha mới chợt bừng tỉnh, Anh đã sơ cứu bằng cách dùng tay ấn vào bụng cho cháu Y ói nước ra rồi lấy khăn lau sạch rồi dùng chăn đắp ấm cho con.

Sau đó, Anh bỏ đi khỏi khách sạn và chạy về Đồng Nai điện thoại báo tin cho gia đình chị L biết, đến khách sạn đưa cháu Y đi bệnh viện cấp cứu nên cháu bé may mắn được thoát chết. Riêng chị L đã tử vong.

Được sự động viên của gia đình, Anh đã ra cơ quan công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đầu thú. Ngày 7-10-2014, Nguyễn Văn Anh đã bị bắt tạm giam về hành vi giết người.