Vụ cháu bé 7 tuổi bị sát hại dã man tại TP.HCM:
Gây án do ma xui quỷ khiến?!
(ANTĐ) - Liên quan đến vụ “Cháu bé 7 tuổi bị sát hại dã man” như ANTĐ đã thông tin, ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM đã di lý đối tượng Trần Hòa (tức Quá, SN 1952, trú nhà số 428 đường Nguyễn Duy, phường 10, quận 8) từ Công an quận 10 về Đội CSĐT tội phạm về TTXH để lấy lời khai. Cơ quan công an cũng đang hoàn tất thủ tục để đưa hung thủ Trần Hòa đi giám định tâm thần.
>>>Cháu bé 7 tuổi bị sát hại dã man
Bà Nguyễn Thanh Thủy cung cấp cho PV những giấy tờ, biên lai khám chữa bệnh thần kinh của ông Trần Hòa |
Tại cơ quan công an, Trần Hòa đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng, động cơ gây án là do “ma quỷ” xui khiến. Cụ thể vào trưa 8-3 cháu Nguyễn Gia Hưng (SN 2004, trú 589B đường Nguyễn Duy, phường 10, quận 8) sang nhà ông Hòa để chơi với cháu Trần Phi L (SN 2002, là cháu nội của ông Trần Hòa). Lúc này trong nhà, ngoài 2 cháu bé ra chỉ có ông Hòa đang ngồi xem ti vi.
Theo ông Hòa, khi 2 cháu bé đang nô đùa thì bỗng nhiên ông nghe thấy nhiều tiếng thì thầm bên tai “Giết nó đi! Giết nó đi!”. Ngay lúc đó ông Hòa xông đến bóp cổ cháu Hưng. Thấy ông nội hung tợn bất thường, cháu L đã cố giải cứu cho Hưng nhưng không được và thấy ông Hòa dùng dây trói tay Hưng lại để xuống bếp lấy dao nên L bỏ chạy. Do buổi trưa, lúc mọi người nghỉ ngơi nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu L, nhìn qua khe cửa, L thấy Hưng vẫn kêu cứu trong vô vọng và bị ông Hòa cầm dao phay chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu cho đến khi gục ngã.
Sau khi gây án, Trần Hòa đã cầm nguyên con dao dính máu trên tay để đi bộ sang nhà cha mẹ nuôi của cháu Hưng, cách đó vài căn nhà. Tại đây ông Hòa đã thông báo với ông Nguyễn Văn Minh (cha nuôi của cháu Hưng) rằng “Tao vừa chém chết con của mày, qua mà đem xác của nó về đi”. Không tin nhưng ông Minh vẫn chạy theo sau ông Hòa để tìm con và kinh hoàng khi chứng kiến cháu Minh nằm chết trong vũng máu.
Một số giấy tờ, biên lai |
Sáng 9-3, đoàn đại diện Sở Tư pháp TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn đối với gia đình ông Nguyễn Văn Minh về cái chết thương tâm của cháu Nguyễn Gia Hưng. Đại diện Sở Tư pháp còn cho biết, sẽ cử luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp, miễn phí cho gia đình bị hại ngay từ giai đoạn điều tra vụ án.
Chiều 9-3 tại hiện trường vụ án mạng thương tâm, bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1958, vợ của hung thủ Trần Hòa) đã cho biết, ông Hòa có bệnh tim và từng đi khám chữa bệnh về thần kinh nhiều lần và đặc biệt khoảng hơn 1 năm nay, người đàn ông này còn mắc thêm chứng bệnh mất ngủ kinh niên. Để chứng thực cho lời nói của mình, bà Thủy đã cung cấp cho ANTĐ, một số giấy tờ, biên lai viện phí khám chữa bệnh của ông Hòa. Trong đó mới nhất là biên lai chứng minh vào ngày 5-11-2010 ông Hòa có đến khám chữa bệnh tại khoa Thần kinh của Trung tâm Y khoa - Medic (số 254 đường Hòa Hảo, quận 10, TP.HCM).
Duy Kiên