Gareth Bale bóng gió mỉa mai HLV Mourinho

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi Tottenham hạ Southampton 2-1 với thế trận tấn công, Gareth Bale không quên bóng gió chê bai cách chơi thực dụng của Jose Mourinho, người vừa bị Spurs sa thải.

Ở trận đá bù vòng 28 Premier League vào rạng sáng 22-4, Tottenham đã phần nào 'lột xác' sau khi chia tay HLV Mourinho. Dưới sự chỉ huy của HLV tạm quyền Ryan Mason, Spurs đã ngược dòng thành công và đánh bại Southampton 2-1 nhờ các pha lập công của Gareth Bale và Son Heung-min.

Bale chơi tốt sau khi chia tay Mourinho để làm học trò của Mason (trái)

Bale chơi tốt sau khi chia tay Mourinho để làm học trò của Mason (trái)

Sau trận, Bale đã không ngần ngại bóng gió chỉ trích HLV Jose Mourinho về cách chơi thực dụng và tiêu cực thời gian qua. "Có lẽ chúng tôi chỉ cần bình tĩnh hơn một chút. Chúng tôi muốn kiểm soát bóng và tấn công. Chúng tôi là đội bóng lớn và chúng tôi muốn tấn công. Tottenham đã làm được điều đó hôm nay", Bale nói.

Được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Bale chia sẻ: "Tôi luôn rất hạnh phúc khi ghi bàn. Tôi hài lòng với những gì mình thể hiện, nhưng quan trọng nhất là Tottenham có được 3 điểm".

Ở trận này, HLV tạm quyền Ryan Mason còn ghi dấu ấn đậm nét khác, khi trở thành HLV trẻ nhất lịch sử Premier League. Cụ thể, nhà cầm quân sinh năm 1991 vượt qua Attilio Lombardo, người dẫn dắt Crystal Palace khi mới 32 tuổi và 67 ngày, để trở thành HLV 'non' nhất giải đấu với 29 tuổi 312 ngày.

Ryan Mason là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Tottenham, được lên đội 1 vào năm 2008. Mason chơi tổng cộng 70 trận trên mọi đấu trường cho "Gà trống" và ghi được 4 bàn.

"Tôi không quan tâm đến việc mình trở thành HLV trẻ nhất ở Premier League. Nhiệm vụ của tôi là tập trung vào công tác huấn luyện ở Tottenham, giúp đội bóng giành chiến thắng", HLV Mason nói.

Với 3 điểm có được, Tottenham có 53 điểm và tạm thời vươn lên thứ 6 trên BXH, kém vị trí thứ 4 của Chelsea 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.