Gặp lại giọng hát ngọt ngào Như Hảo - giải nhất Tiếng hát truyền hình 1992

ANTD.VN -Nữ ca sĩ Như Hảo - giải nhất Tiếng hát Truyền hình 1992 có mặt trong chương trình "Thay lời muốn nói" đã khiến cho không ít khán giả bất ngờ vì đã rất lâu mới được nghe lại giọng hát của chị. 

Lớn lên từ tiếng hát học đường, trưởng thành trong môi trường quân đội và khẳng định mình từ cuộc thi "Tiếng hát truyền hình" với giải nhất năm 1992, ca sĩ Như Hảo đã tạo dấu ấn trong lòng khán giả bằng những bài tình ca trẻ một thời: Đêm nay anh ở đâu, Sao em nỡ vội lấy chồng, Mùa xuân chim én bay, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ...

Từ nhạc quê hương đến nhạc cách mạng, Như Hảo không ngại thể hiện mình bằng bất cứ loại nhạc nào và trở thành cái tên được yêu mến của khán giả truyền hình cùng khán giả các sân khấu TP Hồ Chí Minh những năm 1990.

Ca sĩ Như Hảo - giải nhất 1 Tiếng hát truyền hình 1992 trong chương trình "Thay lời muốn nói" chủ đề "Ấm áp tình xuân" diễn ra vào ngày 8-1 vừa qua

Tuy nhiên, năm 2000, Như Hảo đột ngột “theo chồng bỏ cuộc chơi” giữa lúc tên tuổi đã có một vị trí vững chắc. Chuyên tâm cho việc chăm sóc cho gia đình, con cái tại Mỹ, Như Hảo gần như không tham gia các hoạt động ca hát, kể cả tại hải ngoại. 

Năm 2015, Như Hảo có trở về nước và tham gia chương trình kỷ niệm "25 năm Tiếng hát truyền hình" và ra mắt album online "Bản tình ca cho em". 

Mới đây, nữ ca sĩ có giọng hát ngọt ngào ngày nào cũng vừa trở về nước đón xuân cùng khán giả trong chương trình "Thay lời muốn nói" với ca khúc "Hoa cỏ mùa xuân" (Bảo Chấn). Việc gặp lại Như Hảo trong một thời gian dài xa cách, nhất là ở chủ đề đặc biệt "Ấm áp tình xuân" lại càng thêm bất ngờ, ấm áp. Cố nhiên, với nhiều khán giả trẻ hoặc không thường xuyên theo dõi âm nhạc trong nước có thể "hời hợt" với tiết mục của chị trong chương trình. 

Hồ Văn Cương với ca khúc "Nội tôi" với sự minh họa của NSƯT Phi Điểu

Cũng trong chương trình, trước những chia sẻ đầy cảm động của các khán giả về đấng sinh thành, BTV-MC. Quỳnh Hương liền "rủ rê" bạn dẫn, cùng các khán giả gửi những cái ôm đến bậc cha mẹ của mình đang có mặt tại khán phòng. NSƯT Hữu Châu khiến khán giả không khỏi bật cười khi gọi mẹ bằng “em” đầy ngọt ngào và hóm hỉnh: “Em gái em gái, cho anh hôn cái nha”. Sự duyên dáng, hài hước trong cách nói chuyện khiến NSƯT Hữu Châu luôn được khán giả yêu mến và giúp anh “không lẫn vào đâu được” trên các sân khấu. 

Chương trình có sự tham gia trình diễn của: Phương Thanh, nhóm MTV, Kasim Hoàng Vũ.....