Gặp gỡ học sinh tiểu học già nhất thế giới

ANTĐ -Người phụ nữ Kenya 90 tuổi đã đến lớp cùng với 6 đứa chắt của mình và trở thành một “học sinh tiểu học già nhất thế giới”.

Ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lớp học, bà Priscilla Sitienei đang chăm chú chăm chú lắng nghe và viết tên động vật bằng tiếng Anh vào trong sổ ghi chép của mình. Trước khi trở thành một học sinh lớp 4 như hiện tại, bà Sitienei đã từng làm công việc hộ sinh 65 năm ở ngôi làng Ndalat, thung lũng Rift.

Mặc dù là người già nhất trong lớp, nhưng trên thực tế bà Sitienei đã giúp đỡ “bạn cùng lớp” rất nhiều, những cô bé cậu bé chỉ trong độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi.

Học sinh trong lớp gọi bà bằng một cái tên rất trìu mến “Gogo”- theo ngôn ngữ địa phương Kalenjin có nghĩa là “bà ngoại”. Gogo tâm sự: “Ở tuối 90 này, cuối cùng tôi cũng được học đọc và viết, một cơ hội mà tôi chưa bao giờ có khi tôi là một đứa trẻ”.

Lớp học của Gogo trong trường tiểu học ở Ndalat 

Giải thích lý do tại sao bà lại đến trường khi đã sống gần 1 thế kỷ, Gogo cho biết: "Tôi muốn đọc được Kinh Thánh. Và tôi muốn truyền cảm hứng cho tất cả trẻ em khi đến trường. Có quá nhiều trẻ em lớn tuổi không được đi học, thậm chí chúng đã có con”.

Bà Sitienei cũng nói rằng, đi học sẽ giúp bà trau dồi thêm khả năng và có thể viết ra những hiểu biết về các loại thuốc thảo dược. Ngày ngày đến lớp nhưng thứ bảy hàng tuần, Gogo vẫn dành thời gian để tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhiều học sinh nữ.

"Tôi muốn nói với trẻ em trên thế giới, đặc biệt là trẻ em gái, rằng giáo dục sẽ giúp bạn giàu có. Đi học đồng nghĩa với việc bất cứ điều gì bạn mong muốn đều có thể trở thành hiện thực: một bác sĩ, luật sư hay một phi công”, bà nói.

Ngôi trường mà học sinh tiểu học già nhất thế giới đang theo học

Đối với một trường hợp đặc biệt như Gogo, hiệu trưởng ngôi trường mà bà đang theo học, ông David Kinyanjui đã bày tỏ niềm tin tưởng: “Tôi tự hào về bà ấy. Gogo là một phước lành cho ngôi trường này, bà đã tạo một động lực lớn cho tất cả trẻ em. Bà ấy là người bạn thân thiết đối với mỗi học sinh, tất cả chúng đều muốn chơi với bà ấy”.

Trong bộ đồng phục trường màu xanh, bà Sitienei cùng một đám học sinh nhỏ tuổi khác đang quây quần dưới gốc cây trong sân trường. Họ có thể cùng chia sẻ các kiến thức trên lớp ở tất cả các môn như tiếng Anh, Toán, múa hát và đóng kịch…hay đơn giản là ngồi nghe Gogo kể về truyền thống và phong tục địa phương.

Gogo là người bạn thân thiết của tất cả học sinh trong trường

Mặc dù là học sinh tiểu học già nhất thế giới, nhưng Gogo không có tên trong sách kỷ lục Guinness. Danh hiệu này hiện nay đang nằm trong tay ông Kimani Maruge - một người Kenya khác. Ông này đến trường khi đã 84 tuổi và qua đời 5 năm sau đó.

Trường tiểu học ở Ndalat cho biết, họ sẽ viết thư cho ban tổ chức ghi nhận kỷ lục để thông báo về “học sinh 90 tuổi” của mình.