Gặp Đội trưởng Đội cứu hộ FAS Angel, người lăn xả trong vụ cháy chung cư mini

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vụ cháy chung cư mini số 37 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương, tuy nhiên cũng có hàng chục người may mắn được cứu sống. Bên cạnh nỗ lực hết mình của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đó còn là sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức, người dân khu vực... trong đó có sự góp sức của Đội hỗ trợ sơ cứu (cứu hộ) Fas Angel. 

Sáng 15/9, chúng tôi đến trụ sở Đội hỗ trợ sơ cứu Fas Angel, địa chỉ 225 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình gặp người sáng lập- Phạm Quốc Việt (SN 1987), anh vừa trở về sau một vụ cứu hộ tai nạn giao thông đêm qua.

Video anh Phạm Quốc Việt thuật lại tình huống cứu nạn tại chung cư mini bị cháy.

Nhớ lại vụ cháy chung cư mini kinh hoàng vào đêm 12/9, anh Việt trầm ngâm: Đó là vụ cứu hộ ám ảnh nhất trong cuộc đời tôi. Hôm đó khoảng 23h45, tôi đang ở khu Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm cứu trợ cho một người dân bị tai nạn giao thông (TNGT) thì nhận được tin báo có vụ cháy tại Khương Hạ và nhiều nạn nhân đang bị mắc kẹt trong tòa nhà. Lập tức tôi điều một xe sơ cứu ở khu vực Ngã Tư Sở, nơi gần vụ cháy nhất đến hiện trường. Lúc sau, nhận được tin cần thiết bổ sung thêm người, tôi đã bàn giao lại việc sơ cứu vụ TNGT cho người khác để đến hiện trường vụ cháy.

Anh Phạm Quốc Việt- Đội trưởng đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel

Anh Phạm Quốc Việt- Đội trưởng đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel

Khoảng hơn 12h, 21 người của Đội hỗ trợ sơ cứu Fas Angel có mặt tại hiện trường vụ cháy. Lúc này lửa vẫn đang cháy rất mạnh. Anh Việt chia đội ra 3 mũi chính: Mũi 1 vòng ra phía sau, đề phòng những người nhảy từ trên tầng xuống thực hiện sơ cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện. Mũi 2 đi vận động người dân hỗ trợ nước uống cho lực lượng Cảnh sát PCCC, chuẩn bị các chăn mền thấm nước để các anh khoác lên người vào tìm kiếm nạn nhân và chăn mền đó cũng sẽ hỗ trợ trong việc gói các thi thể đưa xuống.

Mũi 3 do anh Việt chỉ huy, nhằm khi ngọn lửa được khống chế sẽ hỗ trợ Cảnh sát PCCC và CNCH lên các tầng tìm kiếm những trường hợp còn sống sót trong các căn hộ, đưa xuống.

Các thành viên Đội cứu hộ FAS Angel mặc áo cam

Các thành viên Đội cứu hộ FAS Angel mặc áo cam

"Đến khoảng 1h sáng, ngọn lửa tạm thời được khống chế, tôi và anh em lên, đưa xuống được 12 người. Khi kiểm tra các tầng, tôi phát hiện ngọn lửa tầng 2,3 có dấu hiệu bùng phát, lại phải đợi dập tiếp cho đến 1h30, chúng tôi tiếp tục lên tìm kiếm những người còn sống thì phát hiện trên tầng 7 một gia đình có tới 7 người, tôi đưa xuống, hướng dẫn các cháu bé khi đi qua những khu vực có người tử nạn thì các cháu nhắm mắt. Đưa xuống cầu thang tầng 1 chúng tôi quay lên, tìm kiếm được một người còn sống và cõng cô ấy xuống", anh Việt kể.

Thành viên Đội cứu hộ FAS Angel sơ cứu cho nạn nhân.

Thành viên Đội cứu hộ FAS Angel sơ cứu cho nạn nhân.

Anh Việt sau đó tiếp tục quay lên tầng 8, 9, phát hiện ánh đèn flash của điện thoại, nhưng rất tiếc các nạn nhân không còn sống. Các thành viên Đội cứu hộ FAS Angel lại cùng nhau đưa thi thể ra ngoài.

Chỉ vào những vết bỏng trên cánh tay sau vụ hỏa hoạn và bàn tay đen khói bụi, anh kể: Đến 7h30 ngày 13/9, kết thúc công việc tìm kiếm, lúc đó mọi người cũng đã thấm mệt. Hôm đó tôi mặc áo ngắn tay nên đã bị bỏng vài chỗ. Còn những vết đen khói bụi trên tay vẫn chưa thể rửa sạch được.

Đội Hỗ trợ sơ cứu Fas Angel được thành lập từ năm 2019, hỗ trợ từ tai nạn giao thông, tai nạn lao động cho tới hoả hoạn... Tất cả tình nguyện viên trong đội được huấn luyện kỹ càng trong 2 tháng, có kỹ năng sơ cứu chuyên nghiệp, sau đó sẽ được duy trì tại các điểm trực chính là Ngã Tư Sở, Cầu Diễn, Nguyễn Xiển… Đến nay, đội đã có 150 người tham gia công việc tình nguyện này. Trung bình mỗi tháng, đội đã giúp đỡ hàng chục người gặp nạn.