Gần gũi và thêm yêu các chiến sỹ Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô lần thứ nhất năm 2023 do Công an thành phố Hà Nội tổ chức không chỉ tạo sân chơi lý thú cho các thí sinh, mà còn mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, gắn kết người dân với lực lượng đang ngày đêm gìn giữ an ninh trật tự, bình yên cuộc sống.

Chị Phạm Thị Phương Thảo (phường Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội): Người dân gần gũi, thêm yêu các chiến sỹ Công an

Trực tiếp có mặt tại sự kiện, tôi thật sự bất ngờ khi các nữ chiến sỹ Cảnh sát khu vực lại có nhiều tài năng đến vậy, không chỉ am hiểu nghiệp vụ pháp luật mà còn giỏi ca hát, nhạc, kịch và rất sáng tạo trong phần thi ứng xử tình huống.

Việc Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình này rất ý nghĩa và thiết thực, không chỉ giúp các nữ cảnh sát khu vực được thể hiện hết năng khiếu của mình mà còn giúp người dân như chúng tôi thêm yêu, cảm thấy gần gũi hơn với các chiến sỹ Công an.

Bởi mọi khi có công việc mới gặp gỡ, tiếp xúc các chiến sỹ Công an mà thường là tại trụ sở Công an phường, ít nhiều đôi bên có khoảng cách. Còn giờ là tại một hội thi, nơi họ được là chính mình, trong vai một chiến sỹ công an lẫn một người bình thường, cũng có những tâm sự, bận bịu và trăn trở cuộc sống như bao người khác.

Cám ơn ban tổ chức khi thông qua chương trình, người dân như tôi có thể hiểu hơn về những đóng góp, hy sinh và cả nỗi niềm của những người làm nhiệm vụ giữ bình yên cho xã hội, cho người dân.

Tôi rất mong Công an thành phố Hà Nội duy trì hội thi thường niên hoặc thường kì, đồng thời tổ chức thêm những chương trình tương tự để người dân có có hội được hiểu hơn về lực lượng Công an Thủ đô.

Bạn Hán Quang Trưởng (phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội): Chương trình hoành tráng, chỉn chu và giàu cảm xúc

Em rất vui khi được đến sự kiện để hỗ trợ cho chị Ma Tùng Lâm (Cảnh sát khu vực, Công an quận Hai Bà Trung, một trong 10 thí sinh tham dự Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô lần thứ nhất năm 2023) trong phần thi năng khiếu.

Từng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật phong trào nhưng quả thật khi đến với chương trình, em rất ấn tượng bởi sự hoàng tráng, chuyên nghiệp và chỉ chu của ban tổ chức, từ các buổi tập, tổng duyệt đến khi sự kiện chính thức diễn ra và được live stream trên mạng xã hội.

Thường mọi người sẽ nghĩ các sự kiện liên quan đến Công an sẽ khô khan, tẻ nhạt nhưng ở Hội thi nữ Cảnh sát khu vực tài năng thì hoàn toàn khác. Các phần thi được sắp xếp khoa học, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những câu hỏi pháp luật thiết thực, tình huống sinh động lấy từ thực tiễn cuộc sống, cách xử trí sáng tạo của thí sinh và đặc biệt bất ngờ với tài năng của các nữ cảnh sát khu vực trong phần thi năng khiếu.

Cá nhân em đã rớm nước mắt khi theo dõi hoạt cảnh nhạc kịch “Ngược chiều bình an”, khắc hoạ sinh động những vất vả, hiểm nguy và trên hết là sự hy sinh của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi làm nhiệm vụ. Hình ảnh người chiến sỹ kiệt sức giữa bão lửa, ngã xuống trong vòng tay đồng đội khiến em rất xúc động.

Chị Nguyễn Thị Tâm (xã Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội): Học hỏi được nhiều điều hay

Tôi rất vinh dự khi cùng một số chị em trong đội văn nghệ xã Hùng Tiến (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tham gia phụ hoạ cho tiết mục “Tôi làm Công an xã” của thí sinh Phạm Thị Minh Nghĩa trong phần thi năng khiếu.

Ở địa phương, em Nghĩa rất trách nhiệm, nhiệt tình, gắn bó với công việc, tình cảm với nhân dân, vì thế khi được Nghĩa nhờ, mấy chị em nhận lời ngay.

Quanh năm suốt tháng công việc đồng áng, hôm nay được tham gia chương trình lớn như vậy do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, thú thật mấy chị em có chút lo lắng trước giờ diễn, nhưng trên hết là sự phấn khởi khi được góp mình vào chương trình ý nghĩa, hấp dẫn và hoành tráng như vậy.

10 tiết mục trong phần thi năng khiếu với 10 chủ đề, màu sắc khác nhau, rất hay và cuốn hút. Bản thân yêu văn nghệ nên đến với chương trình, mấy chị em chúng tôi được học hỏi rất nhiều từ phần thi của các đơn vị khác. Cám ơn ban tổ chức rất nhiều.

Chị Phạm Hương Giang (phường Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội): Bị cuốn theo màn thi tài năng của các nữ cảnh sát khu vực

Với sự giúp sức của công nghệ, tôi đã theo dõi cuộc thi Nữ cảnh sát khu vực trực tuyến thay vì tới tận nơi xem.

Ban đầu, tôi nghĩ, một cuộc thi mang tính đặc thù nghề nghiệp như nữ cảnh sát khu vực chắc hẳn sẽ rất khô khan với những điều luật, xử lý tình huống... Nhưng chỉ theo dõi được một lúc, tôi đã bị cuốn theo các phần thi.

Ở đây, tôi thấy các nữ cảnh sát khu vực rất tài năng, họ không chỉ hiểu biết pháp luật nghiệp vụ, xử lý tình huống, nắm rất chắc chuyên môn nghiệp vụ, mà còn xinh đẹp, duyên dáng. Đặc biệt, ở màn thi tài năng, cả 10 thí sinh đã rất bản lĩnh, đứng trên sân khấu diễn kịch, múa, nhảy múa hiện đại, biểu diễn võ thuật ứng dụng, rồi hùng biện.

Có những giây phút khán giả và bản thân tôi nghẹn ngào, xúc động trước tác phẩm về những hy sinh thầm lặng của người chiến sỹ Công an - người lính cứu hoả, nhưng cũng có lúc cả sân khấu như nghẹt thở, hồi hộp trước màn đánh võ xuất sắc của nữ cán bộ Công an quận Thanh Xuân khống chế các đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Phần thi tài năng chính là một sân chơi để các nữ Cảnh sát khu vực Công an Thủ đô phô diễn tài năng, minh chứng rõ nét nhất cho hình ảnh phụ nữ Công an Thủ đô giỏi việc nước, đảm việc nhà, đa tài năng.

Chị Đào Minh Hường (phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội): Thêm yêu các nữ chiến sĩ Công an

Tôi được biết, 10 thí sinh dự hội thi là các đồng chí nữ cảnh sát khu vực xuất sắc, tiêu biểu của đơn vị, nắm vững kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quả thật, khi theo dõi cuộc thi này, các thí sinh dự thi đã không làm tôi thất vọng. Họ đã thể hiện vẻ đẹp của trí tuệ, tài năng ở những phần thi hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ, tài năng. Bên cạnh đó còn là sự linh hoạt, thông minh và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ công an trong phần thi xử lý tình huống.

Theo tôi thấy, các tình huống đưa ra rất gần với đời sống của nhân dân và đòi hỏi người cảnh sát khu vực vừa nắm vững nghiệp vụ, vừa xử lý tình huống hợp lý, hợp tình, tôn trọng pháp luật.

Qua hội thi “Nữ cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô” lần thứ nhất, tôi thấy thêm yêu và trân trọng sự hy sinh của các đồng chí nữ công an. Với đặc thù về giới, ngoài công việc chuyên môn được giao, các đồng chí nữ công an nói chung và nữ cảnh sát khu vực nói riêng còn phải thực hiện thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ, làm vợ, giữ gìn tổ ấm gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái...

Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đòi hỏi sự hy sinh, cố gắng hơn rất nhiều lần so với các đồng chí nam giới. Tôi cho rằng, cần có thêm nhiều cuộc thi như thế để tôn vinh vẻ đẹp của các nữ chiến sĩ công an, vừa đảm việc nước, vừa giỏi việc nhà.