Gã trai cầm dao vào cửa hàng Winmart đe dọa cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi thấy cửa hàng Winmart không có khách, chỉ còn 1 nhân viên nữ, đối tượng Lộc tiến đến quầy thu ngân, rút dao ủy hiếp: “mở két ra”, “cướp đây”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày 13-11 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Lộc (SN 1991, trú tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) về tội “Cướp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Xuân Lộc bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Xuân Lộc bị bắt giữ

Trước đó, ngày 16-10, Công an huyện Gia Lâm nhận đơn trình báo của chị P (ở huyện Gia Lâm) về việc trưa cùng ngày, khi chị đang làm việc tại quầy thu ngân cửa hàng Winmart ở thôn 3, xã Đông Dư thì có một đối tượng nam giới cầm dao vào cướp tài sản.

Khi bị đối tượng đe dọa, chị P đã phản kháng, giằng co nên bị dao đâm vào tay. Lúc đó do có một khách đi xe máy vào mua hàng nên chị P hô hoán. Đối tượng mặc dù chưa kịp lấy được tài sản gì nhưng đành bỏ chạy ra xe và đi theo hướng đường 39.

Qúa trình tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét xác định và triệu tập đối tượng nghi vấn là Nguyễn Xuân Lộc.

Tại cơ quan Công an, Lộc khai do vay nợ nhiều nên đối tượng nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Trưa 15-10, Lộc đi mua một con dao nhọn và cất trong cốp xe máy để chuẩn bị thực hiện tội phạm.

Khoảng 12h ngày 16-10, gã điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen, BKS: 29N1-80846 đi từ nhà lên đê Xuân Quan – Long Biên hướng ra trung tâm Hà Nội, sau đó đi đến khu đường cánh đồng giữa khu Thạch Cầu – Lâm Du ( thuộc quận Long Biên).

Tại đây, Lộc sử dụng miếng bìa giấy màu cam, có dán băng dính 2 mặt để dán vào biển kiểm soát, lấy con dao trong cốp xe giấu vào tay áo bên trái rồi quay lại hướng Đông Dư.

Khi đi đến cửa hàng Winmart thuộc thôn 3 – Đông Dư, Lộc đi loanh quanh nhiều vòng để thăm dò rồi vào trong giả vờ mua hàng. Khi thấy chỉ còn 1 nhân viên nữ, Lộc tiến đến quầy thu ngân, lấy con dao giơ lên trước mặt cô gái trê và quát “mở két ra”, “cướp đây”.

Tuy nhiên, Lộc bị nữ nhân viên phản kháng nên không cướp được gì đành bỏ chạy.

Sau khi cướp bất thành, Lộc đi đến địa điểm vắng người, tháo bỏ các lớp “ngụy trang” rồi đi xe máy vào nội thành...