Gã bạn trai lưu manh

(ANTĐ) - Sau khi ăn cơm và “ngủ nhờ” qua đêm, lợi dụng sơ hở, Phạm Đức Lợi, SN 1987, HKTT tại xã Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã cuỗm ví tiền và xe máy của “chủ nhà” rồi bỏ trốn. 

Gã bạn trai lưu manh

(ANTĐ) - Sau khi ăn cơm và “ngủ nhờ” qua đêm, lợi dụng sơ hở, Phạm Đức Lợi, SN 1987, HKTT tại xã Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã cuỗm ví tiền và xe máy của “chủ nhà” rồi bỏ trốn. 

Học xong trung học, Phạm Đức Lợi theo những người bạn cùng quê xuống Hà Nội làm phụ hồ tại một công trình xây dựng trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Trong những lúc rảnh rỗi lên mạng “chat”, Lợi có quen cô sinh viên trẻ của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội tên là Nguyễn Thị H - hiện đang tạm trú tại địa bàn huyện Từ Liêm. Mặc dù biết Lợi đang làm phụ hồ nhưng trước mã đẹp trai và tài ăn nói của Lợi, cô sinh viên trẻ này đã xiêu lòng. Từ đó, mỗi lúc rỗi việc, Lợi thường đi xe buýt sang nhà trọ của H chơi, ăn cơm và nhiều hôm ngủ luôn tại đây.

Thấy tình cảm của H dành cho Lợi đã quá sâu sắc nên 2 người bạn ở cùng phòng trọ trong đó có chị Phạm Thị Phượng, SN 1988, HKTT tại tỉnh Yên Bái coi Lợi như thành viên trong ngôi nhà trọ. 

Chiều 27-3, Lợi đến nhà trọ người yêu chơi và ngủ lại. Đến sáng hôm sau, nhân lúc người yêu và 2 người bạn đang làm việc ở trên tầng 2, Lợi đã lấy trộm ví tiền và chiếc xe máy trị giá trên 20 triệu đồng của chị Phượng rồi bỏ trốn.

Qua truy xét, đến ngày 7-5, các trinh sát hình sự CAH Từ Liêm, TP Hà Nội đã bắt được Phạm Đức Lợi trong lúc đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Số tiền trong ví và 11 triệu đồng bán chiếc xe của chị Phượng, Lợi đã tiêu xài hết. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Hoàng