Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn:

EURO sẽ còn khó lường

ANTĐ - Mới trải qua 6 lượt trận, song EURO 2012 đã chứng kiến nhiều bất ngờ và theo nhận định của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, những vòng tiếp theo sẽ còn khó lường hơn.

- PV: Anh có so sánh gì về chất lượng chuyên môn của EURO năm nay với các mùa giải trước và cả với World Cup?

- Nguyễn Hồng Sơn: Có lẽ vẫn còn quá sớm để so sánh với các kỳ EURO trước, dù ai cũng phải thừa nhận chất lượng chuyên môn các trận vừa diễn ra không thật sự hấp dẫn. Riêng với World Cup, so sánh sẽ là khập khiễng bởi số lượng đội tham dự lẫn yếu tố bản sắc các đội bóng dự EURO và World Cup có nhiều khác biệt, thậm chí đối lập.

- EURO năm nay khởi đầu có vẻ chưa được như kỳ vọng?

- Đúng là EURO 2012 vẫn chưa hấp dẫn như mong đợi của người hâm mộ về giải đấu lớn nhất nhì thế giới. Ngoài trận Nga thắng CH Czech 4-1, những trận đấu tại bảng A và B đều hiếm hoi bàn thắng. Đa số đều chủ động chơi thăm dò, thiếu cống hiến nên chất lượng chuyên môn chưa thật sự cao. Tuy nhiên, đây là điều bình thường khi các đội đều phải tính toán kỹ lưỡng bởi bất cứ sai lầm nào đều sẽ phải trả giá đắt. Tôi tin tính hấp dẫn của các trận đấu sẽ tăng dần ở các lượt trận kế tiếp. 

- Theo anh, lối chơi nào sẽ lên ngôi mùa giải này?

- Vài lượt trận đầu cho thấy, đa số các đội đều đang sử dụng lối chơi phòng ngự phản công dựa trên sơ đồ 4-2-3-1. Đây là sơ đồ đảm bảo cho sự an toàn. Một vài đội vẫn chọn lối chơi tấn công đẹp mắt, nhưng kết quả lại khác nhau. Chẳng hạn như Nga đã sớm thể hiện lối chơi cống hiến, tấn công đa dạng và họ ít nhiều đã thành công. Trong khi đó, Hà Lan vẫn lối chơi tấn công quen thuộc, nhưng đội bóng này lại thiếu đi một chân sút có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Còn Đan Mạch rõ ràng không thể so bì về mặt thực lực nhưng lại biết áp dụng lối chơi phù hợp, chắt chiu triệt để cơ hội để làm nên bất ngờ. 

- Liệu Đan Mạch sẽ trở thành ngựa ô của giải?

- Khó có thể nói trước được điều gì khi hành trình tại giải còn dài song chắc chắn, Đan Mạch sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn. Đơn cử như ở 2 lượt trận còn lại, Những chú lính chì sẽ phải đối mặt với 2 đối thủ cực kỳ khó chịu là Đức và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng cửa dưới như Đan Mạch có vẻ như đang khởi đầu cho những bất ngờ thú vị của giải năm nay.

- Xin cảm ơn anh!