Chelsea 6 - 1 Queens Park Rangers:

El Nino trở lại và lợi hại hơn xưa

ANTĐ - Torres đã lập một hattrick để cùng The Blues tạo nên cơn mưa bàn thắng vào lưới Queens Park Rangers.

Torres đã lập một hattrick

Ngay từ pha bóng đầu tiên của trận đấu, Chelsea đã ghi được bàn thắng mở tỉ số. Sturridge nhận bóng ở giữa khu vực cấm địa của QPR và tung cú sút chuẩn xác bằng chân phải để đánh bại thủ thành Kenny, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0!

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Chelsea tràn lên tấn công và dồn các cầu thủ QPR vào thế chống đỡ vất vả. Và các fan của The Blues cũng không phải chờ quá lâu để ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 12, trung vệ John Terry đánh đầu tung lưới đội khách sau quả đá phạt góc của Juan Mata. 2-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge!

Hai bàn thua quá nhanh đã khiến cho QPR choáng váng, và họ đã không đủ tỉnh táo để ngăn cản bàn thắng thứ 3 đến với Chelsea. Torres phối hợp nhịp nhàng với đồng đội trước khi Kalou có đường chọc khe chuẩn xác để cầu thủ người Tây Ban Nha băng xuống, đi bóng qua cả thủ thành Kenny trước khi ghi bàn. Tỉ số được nâng lên 3-0 ở phút 19!

Cách biệt đã là 3 bàn khi hiệp 1 chưa trôi qua được một nửa thời gian, và Chelsea chưa hề muốn dừng lại. Phút 25, thủ môn Kenny phạm sai lầm ngớ ngẩn để bóng rơi vào chân Torres, và cầu thủ có biệt danh El Nino không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới đối thủ để lập cú đúp. 4-0 cho Chelsea!

Sau bàn thắng thứ 4, với một cách biệt quá an toàn, Chelsea chủ động chơi chậm hơn và QPR có một vài cơ hội để phản công. Nhưng sức phản kháng quá yếu ớt từ đội khách không đủ để khiến hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh phải nao núng. Tỉ số 4-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp đấu và với kết quả cùng thế trận như thế này, Chelsea coi như đã chạm 1 tay vào chiến thắng.

Những phút đầu hiệp 2, Chelsea thi đấu có phần hơi chùng xuống, nhưng một khi đã có duyên thì không ai cản được Torres và Chelsea ghi bàn. Phút 64, Mata có đường chọc khe thông minh để Torres thoát xuống 1 mình đối mặt với thủ môn Kenny. Số 9 của Chelsea bình tĩnh dứt điểm vào góc xa để nâng tỉ số trận đấu lên thành 5-0. 'Bàn tay nhỏ' cho Chelsea và hattrick cho Torres!

Tỉ số 5-0 chưa phải là kết quả cuối cùng. Phút 79, lão tướng Florent Malouda tiếp tục đem lại niềm vui cho các cổ động viên của The Blues với bàn thắng thứ 6. Một cú sút cận thành trong tư thế cực kỳ thoải mái và cầu thủ người Pháp đã kịp ghi tên mình lên bảng điện tử. 6-0 cho Chelsea!

Những nỗ lực của QPR cũng kịp đem về cho họ một bàn thắng danh dự, khi Djibril Cisse nhận đường chuyền của đồng đội ở góc phải vòng cấm địa Chelsea. Cầu thủ người Pháp đã dứt điểm rất quyết đoán để đem về bàn thắng đầu tiên cho đội khách trong trận đấu này. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 6-1 ở phút 84!

Trận đấu cuối cùng khép lại với tỉ số 6-1, và Chelsea có thêm 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 1 điểm. Hơn thế nữa, Torres đã thể hiện một bộ mặt của sát thủ giống như khi anh còn ở Liverpool. 3 bàn thắng, và hy vọng trận chung kết tại Munich anh sẽ tiếp tục tỏa sáng để đem về chiếc cúp Champions League đầu tiên cho đội chủ sân Stamford Bridge.