Dương Văn Thái cán đích với đầu gối rớm máu

ANTĐ - VĐV quê Nam Định - Dương Văn Thái đã gây xúc động với hình ảnh chân và tay rớm máu do bị ngã ngay trên vạch đích 1.500m nam.

Dương Văn Thái sinh 1990 tại Nam Định. Anh là nhà vô địch 800m SEA Games 2011. Tuy nhiên ở đại hội năm nay, VĐV 21 tuổi này đã không bảo vệ thành công tấm HCV nội dung sở trường và chỉ giành HCĐ ở ngày thi hôm 18-12.

Kết quả đó đã gây áp lực tâm lý cho Thái trước khi bước vào phần thi 1.500m diễn ra chiều nay. Tuy nhiên, anh đã vượt qua tất cả với khát khao chiến thắng cao nhất. Dương Văn Thái đã cho thấy bản lĩnh và chiến thuật cực kỳ hợp lý khi bám sát đối thủ ở già nửa chặng đua và bứt tốc ngoạn mục ở khoảng chục mét cuối.

Kết quả chung cuộc, Thái cán đích với thành tích 3 phút 58 giây 02, bằng với VĐV Mohd của Malaysia, nhưng trọng tài xác định Thái chạm đích trước và trao cho anh HCV.

Nhà vô đich Dương Văn Thái với đầu gối trầy xước


Một sự cố nhỏ xảy ra với Thái khi gần tới đích, anh bị va chạm với 1 VĐV Malaysia trong nỗ lực bứt tốc về đích và bị ngã sau đó, khiến bàn chân, bàn tay và đặc biệt đầu gấu trầy xước, chảy máu. Tuy nhiên, nỗi đâu đó không thấm vào đâu khi nhà vô địch đang ngập tràn hạnh phúc.

Vui mừng sau chiến thắng nghẹt thở, Thái nói: "Tôi đã phải bước vào phần thi với áp lực đè nặng, khi thành tích của đội đến thời điểm đó chưa đạt được chỉ tiêu đề ra ban đầu, bản thân em cũng không có kết quả tốt ở đường chạy 800m. Tuy nhiên, sau khi được các thầy trong BHL động viên, chỉ bảo chiến thuật, tôi đã thi đấu với quyết tâm cao nhất. Lúc đó tôi chỉ biết chạy và chạy. Thật sung sướng khi trọng tài công bố kết quả, tôi là người cán đích trước tiên. Tấm HCV quá ý nghĩa với tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, cổ vũ".

Hôm nay là một ngày bội thu với điền kinh Việt Nam với 5 HCV. Ngay sau Dương Văn Thái, Đỗ Thị Thảo cũng đã đoạt HCV ở đường chạy 1.500m dành cho nữ. Một buổi chiều đáng nhớ với điền kinh Việt Nam.