Đừng xem thường  kẻ thất thế!

Liverpool đang thất thể đến thảm hại. Song, không vì thế mà Sir Alex và các học trò dám xem thường Liverpool, vì họ hiểu rằng, mỗi khi con Quỷ đỏ vùng Merseyside ấy bị dồn vào thế chân tường, thì nó sẽ trở nên rất đáng sợ…

Đại chiến Super Sunday

Đừng xem thường  kẻ thất thế!

Liverpool đang thất thể đến thảm hại. Song, không vì thế mà Sir Alex và các học trò dám xem thường Liverpool, vì họ hiểu rằng, mỗi khi con Quỷ đỏ vùng Merseyside ấy bị dồn vào thế chân tường, thì nó sẽ trở nên rất đáng sợ…

Kẻ xuống

Thời điểm này một năm về trước, Liverpool và M.U đang ganh nhau quyết liệt trên đường đua đến ngôi vô địch Premier League. Nhưng giờ thì Liverpool đã bị loại ra khỏi cuộc chơi và đau đứng nhìn đối thủ tranh hùng với Chelsea và Arsenal trong thế “Tam mã”. Mùa giải năm nay xem như đã vứt đi với Liverpool và nếu M.U và có đăng quang đi chăng nữa, thì Rafael Benitez cũng chẳng có gì để tiếc nuối, mà nếu có tiếc, hẳn nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải nhớ về mùa giải năm ngoái. Năm ngoái ấy, Liverpool dẫn đầu đoàn đua trong phần lớn thời gian của mùa giải.

Song rốt cuộc, chuỗi phong độ tệ hại những ngày đầu năm mới khiến thày trò Benitez phải trả giá quá đắt: Mất chức vô địch vào tay M.U, để rồi có thể, sẽ còn rất lâu nữa Liverpool mới thấy lại một cơ hội rõ ràng đến thế. Giá lúc nào Liverpool cũng chơi hay được như lúc đó, họ đã có nhiều cơ hội chinh phục hơn. Lúc này cũng vậy, đội bóng thành phố Cảng đã bị loại khỏi hầu khắp những cuộc đua danh giá nhất. Ngay cả chiếc vé dự Champions League năm sau giờ cũng chẳng còn quyền tự quyết nữa. Man City kém 1 điểm, nhưng còn những 2 trận trong tay. Còn Tottenhan lại xếp trên, trong khi vẫn thi đấu ít hơn 1 trận.

Người lên

Mùa giải năm nay, M.U không còn Ronaldo, nhưng Rooney lại trưởng thành vượt bậc và thay thế xứng đáng cho ngôi sao người Bồ Đào Nha trong vai trò dẫn dắt hàng công. Vậy nên, M.U vẫn là cỗ máy hủy diệt đáng sợ. Tại mặt trận châu Âu, M.U vừa hủy diệt cựu AC Milan với tỉ số kinh hoàng 7-2. Còn ở chặng cuối của cuộc đua đường trường Premier League, sự tỏa sáng của Wayne Rooney đang giúp Quỷ đỏ thành Manchester băng về đích với tốc độ của chiếc F1. Hình ảnh M.U giờ đây trái ngược hẳn với một Liverpool đã đánh rơi vinh quang ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, bị đánh bật ra khỏi các Cup quốc nội và đã đầu hàng ở Premier League từ khi cuộc đua mới chỉ đi qua được nửa chặng đường và giờ thì chỉ còn mục tiêu Top 4 để mà hy vọng. Rõ ràng, Quỷ đỏ vùng Merseyside đang thất thế to.

Ai sợ ai?

Song như đã nói, Liverpool thường trở nên đáng sợ khi họ bị dồn vào đường cùng. Trận muộn vòng 30 Premiership, Portsmouth trở thành nạn nhân xấu số với thảm bại 1-4 tại Anfield. Trận ấy, cặp Torres - Aquilani đã chơi ấn tượng, đều ghi bàn và quan trọng hơn, đóng góp lớn vào lối chơi tập thể có dấu hiệu gắn kết hơn của Liverpool. Cách đây 2 hôm, với sự tỏa sáng của bộ đôi Gerrard - Torres, Liverpool cũng đã quật ngã Lille 3-0 tại Anfield để giành quyền vào tứ kết Europa.

Có lẽ, dáng dấp của Liverpool tháng 3 xưa đã trở về? Tháng 3 năm trước, khi đã hầu như đánh tuột mọi vận may, Liverpool bỗng quật khởi với sức mạnh kinh hoàng, để rồi Real Madrid, Aston Villa và cả M.U nữa, tất cả những kẻ trước đó khiến họ phải ngậm nỗi đau, đã bị hủy diệt bằng thứ bóng đá đẹp mê hồn. Nhưng cũng chẳng phải nhắc lại chuyện xưa, ngay ở trận lượt đi mùa giải năm nay, Liverpool đang có phong độ thảm hại nhưng vẫn quật ngã M.U 2-0 như thường!

Khai Nguyên